Nhân chuyến về quê thắp hương cho ông nội, được mấy bà thím kể lể 1 loạt các thói hư tật xấu của các ông chú, thấy mà não cả lòng. Mình nghĩ đa số thói xấu của đa số đàn ông VN đều bắt nguồn từ thói gia trưởng_ lối suy nghĩ được nuôi dưỡng suốt từ thế hệ này sang thế hệ khác. Thói gia trưởng sinh ra 1 loạt các tật xấu như rượu chè, cờ bạc, bồ bịch, không chia sẻ việc nhà với vợ, chửi bới, đánh đập vợ,...


Họ đi nhậu say về muộn nhưng vẫn muốn được người vợ ngồi chờ tươi cười niềm nở đón tiếp, lau mặt,rửa chân cho họ, pha nước mát, lau dọn bãi chiến trường mà có thể họ thải ra???


Họ cờ bạc nhưng không muốn bị vợ cằn nhằn, nếu "chẳng may" họ bị thua thì nên vui vẻ đưa tiền cho họ chơi tiếp??? Nếu không làm thế họ sẵn sàng đánh đập, chửi bới vợ.


Họ đi ngoại tình, coi đó là chuyện đương nhiên “đàn ông ai chả thế”. Vợ họ già hay xấu? lắm điều hay không biết chiều chồng? ngay cả ko chê vợ điều gì học cũng có lí do thứ 1001 để đi "ăn phở" cơ mà. Nếu bị vợ phát hiện thì họ muốn người vợ phải bao dung, tha thứ, bất kể sau này có to tiếng gì cũng không được đem chuyện đó ra để mà dằn vặt họ. Họ ngoại tình được lần 1 thì sẽ có lần 2, lần 3.


Mỗi khi có dịp giỗ chạp, họ tự cho mình cái quyền được ngồi khề khà 2, 3 tiếng đồng hồ, mặc cho những người phụ nữ ngồi chờ dài cổ để được dọn dẹp,rửa đống bát đĩa. Hoặc đi làm về họ có quyền ghé vào quán bia hơi, ngồi uống 2, 3 cốc trong vòng 2, 3 tiếng để "giải khát" trước khi về nhà.


Việc nhà, theo suy nghĩ của họ, đương nhiên là việc của đàn bà, họ ko cần nhúng tay vào vì họ còn bận lo "công to việc nhớn" ở bên ngoài.


Nếu vợ sinh 2 con gái, họ tự cho mình cái quyền được ra ngoài kiếm thằng con riêng để “có người nối dõi tông đường”


Người ngoài cuộc thì sẽ khuyên rằng: những người vợ khổ thế sao không li dị quách đi? Nhưng dù có li dị thì người phụ nữ vẫn là người thiệt thòi cơ mà.


Lý do đầu tiên là vì con, người phụ nữ ko muốn con mình thiếu sự chăm sóc, dạy bảo của người cha.


Lý do thứ hai (mà ít người nói ra) là vì chính bản thân người phụ nữ. Li dị rồi liệu họ có tìm được người đàn ông khác? Tìm đc người đàn ông khác rồi liệu người đó có tốt hơn ko hay "tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa"


Người ngoài cuộc lại hỏi: thế sống không có đàn ông không được à (sao cứ phải lo lấy được người khác hay không?) Nhưng khổ nỗi đàn bà sống trên đời thì vẫn cần có đàn ông, như lẽ tự nhiên âm phải kết hợp với dương vậy. Họ cần bàn tay đàn ông để sửa sang đồ điện nước trong nhà, hay đơn giản hơn là cần người mua hộ viên thuốc, động viên những lúc ốm đau.


Mình khâm phục những người phụ nữ "single mom" mạnh mẽ, can đảm.


Vậy đấy, giống như việc lựa chọn phải ăn cơm nấu bằng gạo mốc và việc phải nhịn đói (dài ngày) thì bạn sẽ chọn phương án nào?


P/S: không dám vơ nắm cả đũa, à quên vơ đũa cả nắm ạ. Mà thực ra mỗi người đàn ông chỉ cần có 2-3 thói xấu trên thì cũng làm cho người vợ của họ buồn rồi.