Lại 1 lần nữa, Tôi rất mong được diễn đàn WTT chia sẻ để tôi có đủ nghị lực hơn trong cuộc sống.


Tôi và anh kết hôn đã 5 năm, cách đây 6 tháng tôi bị sẩy thai vì sức khỏe yếu. tôi và anh đều rất buồn, tối nay tôi vừa nghe người chị bà con của tôi đt thông báo cho biết chồng tôi đang có mối quan hệ bất thường với chính sếp của anh , vì họ làm cùng cơ quan. Nghe được tin này tim tôi như vỡ ra từng mảnh, mặc dù đây không phải đây là lần đầu tiên tôi biết anh như thế, cách đây khoảng 2 tháng trở về trước giữa chúng tôi cũng đã từng xung đột do anh có quan hệ ngoài luồng với người yêu cũ trên điện thoại, tôi đã quán triệt anh sau đó mời cha mẹ 2 bên nói rõ, anh đã chấm dứt mối quan hệ cũ. Và giờ đây anh tiếp tục mối quan hệ mới với NT3, cô ấy đã gia đình và 1 con trai, chồng là 1 CBCC có quyền lực trong XH. tôi biết cô ấy rất rõ vì cô cũng hay đến nhà tôi uống rượu với chồng tôi, tôi nghĩ rằng họ chỉ quan hệ ở mức đồng nghiệp, mặc dù thời gian gần đây tôi thấy cô ấy có vẻ khác, hay nt cho chồng tôi hơn, hay ghé nhà hơn Nội dung tin nhắn chỉ dừng lại ở mức độ hẹn nhau vào cơ quan, hè thì làm gì có ai đâu, chồng tôi thì bên mảng hành chính nên buộc phải thế, cho dù họ có gì với nhau thì cũng chẳng ai biết. ngày 10/6 này tôi phải đi học xa nhà, ít về để kiểm soát chồng hơn, tôi định trước ngày khi tôi đi học thì tôi sẽ dùng số đt lạ nhắn tin cho chồng cô ấy biết, nói rằng vợ anh đang ngoại tình với …. Tôi có nên làm thế không ?Tôi và chồng cô ấy đang là nạn nhân trong chuyện này. Tôi, anh, cô ấy và chồng cô ấy đều công tác chung 1 ngành mặc dù là không phải cùng cơ quan. Phải nói thêm rằng, cô ấy là người có tính lẳng lơ, hay uống rượu, có khi uống rượu say khước không đón con về nhà mà để chồng đi làm tự đón con…Không phải tôi nói xấu nhưng điều ấy là có thật 100% vì tôi từng chứng kiến, cô thường hay đến nhà tôi nên tôi rõ hơn ai hết. Chị tôi còn bảo, chồng tôi uống rượu nói với bạn trong bàn nhậu là do tôi không sinh được nên mới thế. Tôi bị sốc quá ! Rất mong nhận được ý kiến từ các mẹ, các anh chị trên diễn đàn trước khi tôi đi học. Xin cảm ơn !