Hic, em bầu tròn 5 tháng rồi các mẹ ah. Hạnh phúc vô cùng luôn ah !


Chuyện sẽ ko có gì nếu như ko có chuyện cái chiều cao 1m60 của em nhưng chỉ có 46kg :(( Em vốn có cơ địa gày từ trước rồi. Lúc em bầu đc 3 tháng thì sút mất 1kg vì 3 tháng đầu mệt ko ăn uống đc gì. Có điều sau đó em cũng ko ăn hơn đc là mấy, mỗi bữa đc có 1,5 bát cơm là đã thấy bụng căng đét ko ăn đc nữa.em chỉ ăn nhiều hoa quả và uống thêm sữa tươi thôi. Thành thử đến giờ là 5 tháng mà em mới lên đc 1kg so với hồi 3 tháng. Bụng em bé tí, em mà mặc áo rộng thì ko ai biết em có bầu.


Mỗi lần em đi khám thai định kỳ thì bs bảo em bé của em vẫn phát triển tốt nên em cũng đc an ủi phần nào. Nhưng găp ại cũng của : sao bầu mà gáy thế? em bé có phát triển tốt ko ? mẹ béo thì con mới khỏe mạnh đc chứ? vân vân và mây mây ! Khiến em cũng hoảng thât ah?


Các mẹ cho em ít lời khuyên đi ah? hu ! Làm sao để tăng cân đc giờ ? :((