:Sick: Tôi rất hay ốm lặt vặt từ lúc còn con gái, có khi thấy cơ thể bất thường nhưng do vấn đề kinh tế nên tôi không thể chữa trị đến nơi đến chốn. Lúc đó tôi chưa đến tuổi 30 nên sức đế kháng vẫn còn chống trả được. Khi tôi lấy chồng năm tôi 31 tuổi, lúc đó lại đổ ra khá nhiều bệnh (men gan cao vì ngày xưa tôi có bị viêm gan siêu vi B và tự khỏi, rối loạn tiền đình, viêm bao tử) nên tôi uống khá nhiều thuốc, cưới được 2 tháng thì tôi có thai nhưng không biết do kinh nguyệt của tôi cứ lung tung ấy nên tôi vẫn uồng thuốc. Khi biết có thai tôi rất lo lắng và đi nhiều bác sĩ nhưng các bác sĩ đều khuyên tôi nên bỏ thai, thế là tôi bất đắc dĩ phải đi hút thai khi nó được 9 tuần. sau đó nửa năm thì chồng tôi lại thất nghiệp do khủng hoảng nên xin việc rất khó khăn, tôi phải bương mình ra lo lắng mọi chuyện chi tiêu trong gia đình, nợ lại càng thêm nợ, quá lo lắng nên tôi mắc thêm bệnh rối loạn thần kinh tim, cơ thể suy nhược làm cho sức đế kháng của tôi bị kém nên cơ thể rất mệt.


Nhưng cái quan trọng là sau khi hút thai do chăm sóc của BS không tốt nên tôi bị viêm cổ tử cung và bị rối loạn nội tiết tố làm cho tôi bị đa nang và không thể có con.


Giờ gia đình như lâm vào cảnh bế tắc. Tôi không lo nổi cho gia đình và còn bệnh lên bệnh xuống. Nhiều khi tôi muốn vứt hết nhưng không thể. Tôi đuối lắm. Tôi không giám cho gia đình tôi biết chồng thất nghiệp vì sợ nói ra nói vào chồng lại buồn, gia đình tôi cứ tưởng tôi tiêu sài hoang phí vì tôi thỉnh thoảng xin tiền gia đình để chữa bệnh.


mẹ chồng tôi thì không biết tôi bệnh, bà chỉ biết anh thất nghiệp nên thỉnh thoảng cho 2 vợ chồng tôi chút ít tiền. Bà cũng khó khăn nên bảo 2 vợ chồng tự mà xoay lấy.


Tôi buồn lắm. Giờ không có tiền lo cho gia đình huống hồ chi chữa bệnh.