Chào các bạn hôm nay tôi viết lên những dòng này mong nhận được sự chia sẻ của các bạn.


Tôi lấy chồng được 1 năm, khi lấy chồng tôi đang học cao đẳng năm thứ 3. tôi gặp anh ấy là chồng của tôi bây giờ, anh lấy là 1 người đàn ông tốt mặc dù trước đây chơi bời nhiều nhưng từ khi lấy vợ rất chịu khó làm ăn và thương vợ thương con. tôi còn 1 kỳ học nữa nhưng vì em thấy anh ấy tốt và gia đình tử tế luôn vui vẻ, lúc nào gia đình cũng quây quần ăn uống. và bố chồng rất tâm lý hứa sẽ cho đi học nốt và giục việc cưới, và tôi về thưa chuyện với bố mẹ đẻ, bố tôi không ý kiến còn mẹ tôi thì nhất quyết không đồng ý với lý do tôi chưa học xong và anh ấy chỉ là thợ xây.lúc đầu tôi cũng nghe mẹ nhưng sau đó cảm nhận được tình yêu của anh tôi quyết định đến với anh, cuối cùng tôi cũng thuyết phục được bố mẹ, hôn lễ được tổ chức 2 tháng sau đó, Nhưng vì gia đình tôi không có tiền, bố tôi đi làm ăn nhưng còn đọng vốn không lấy được tiền nên đành để con gái tay không về nhà chồng, ông còn mượn luôn tiền mừng cưới của tôi 1 tháng sau mới trả, số tiền đấy tôi để 2 vợ chồng cùng chi tiêu, còn tiền của anh ấy chúng tôi mua được cái xe máy. Lấy chồng được 2 tháng tôi mới phát hiện ra anh nợ mấy chục triệu còn là tiền vay nặng lãi tôi rất hoang mang nhưng cũng chỉ biết động viên anh. Anh chịu khó đi làm trả nợ nhưng cũng không thể đủ, chúng tôi quyết định bán xe trả nợ. Bây giờ nợ đã trả gần hết nhưng không có cái xe mà đi khổ lắm, tôi thì không đi làm được vì ở nhà chăm con mới sinh. Anh lại luôn nhắc lấy vợ chẳng được cái gì, rồi thì không ai như bố mẹ vợ cả, con gái lấy chồng không cho được vài chỉ vàng, ngay cả mẹ chồng tôi cũng nói bóng gió vậy. tôi buồn lắm nhưng tôi biết phải làm sao, bố mẹ tôi không có tiền tôi làm sao mà mở mồm ra xin tiền được với lại bố mẹ nuôi ăn học bao nhiêu năm tôi đã trả ơn được gì đâu. Nhưng về phía chồng tôi, cũng không phải với anh vì ai lấy vợ cũng được chút đỉnh gì đó, vậy mà anh không được anh bất mắn cũng không thể trách. Tôi thật sự thấy tủi thân lắm. mỗi lần như thế tôi chỉ biết khóc.


Tôi phải làm thế nào để vẹn toàn được cả 2 bên đây?