Một ngày buồn.


Người đời nói " tốt đẹp phô ra,xấu xa đạy lại ",e cũng chẳng muốn "vạch áo cho người xem lưng" đâu. Nhưng thực sự là e rất buồn nên mới cần sự sẻ chia.


Ps: Những ai mà muốn cmt kiểu đá xoáy hay mỉa mai thì e k cần vì e biết chuyện này k hay ,nhưng e buồn quá e mới cần sự chia sẻ.


Bố mẹ e đều là người dễ tính,do đi làm ngoài xã hội nhiều nên không quan niệm cổ hủ đâu.


Chuyện là vầy.


Tối nay lúc e đi chơi về thì nhà chưa ăn cơm,e thì lên giường nằm xem tivi vì ăn ở ngoài về rồi.


Sau đó nhà dọn cơm ăn,e vẫn nằm xem tivi.


Lúc sau thì e nghe thấy cãi nhau thì k biết là thế nào(đại loại là ăn thì cho ra đĩa,k gắp trong đấy cả thiu thức ăn....) thì bố e mới nói gì đó qua lại xong bà đấy hất văng bát cơm k ăn nữa,bố e thấy thế liền quát đại loại như biến đi).


Sau đó bà đấy vào buồng ngồi máy tính,lúc sau mẹ e đi vào nói,như thế là hư,k đc như thế....bla..bla.


Thì bố e gọi ra dọn mâm,e ra dọn. Không biết lúc đấy lại cãi nhau cái gì thì bố e mới đánh bà đấy,thì bà đấy tức đập nát con chuột rồi nó,đừng tưởng làm bố mà thích làm j thì làm. Rồi lại qua lại ,bà đấy đi sang mâm e đang dọn lấy bát cơm vừa vứt đập xuống, rồi bố e sang,lại qua lại thì bố e có đánh bà đấy,e lao ra can, sau đó bà đấy cầm cái âu đựng thức ăn ném vào bố. Lúc đó e tức quá thì e mới đứng dậy tóm cổ bà đấy ủn vào tường, rồi mẹ e lao vào than khóc,e lôi tay bà đấy ra ngoài đuổi cút đi...rồi bà đấy đi.


Thế sau đó e quét dọn,rồi mẹ e ngồi khóc than zời than đất..mẹ e thì có bệnh huyết áp thấp ,rồi tuần hoàn máu k tốt,thế là chân tay cứn đơ,rồi e xoa dầu lại.


Mẹ e than khóc e nghe não hết cả lòng.


E muốn các bác xem thế là gđ e sao.


Thực sự e biết là tron chuyện này ai cũng sai,nhưng bà này MẮT DẠY lắm, e biết bố e cũng sai chứ,nhưng là bố sai thì cũng phải nhịn rồi nói sau(ngày xưa e cũng bị đánh,rồi nói oan nhưng e ấm chức trong lòng,chứ chưa bao giờ nói câu nào mắt dạy cả)


e nghe mà thấy ăn nói hỗn nên e mới đánh bà đấy,chứ thật sự e rất nhịn,túc j thì để trong lòng rồi thôi,nhưng lần này e k nhịn đc.


E thề là từ bé tới giờ e k thích bà đấy tí nào,e quý người ngoài hơn bà đấy(e k hiểu vì sao lại thế nhưng e cực ghết chẳng muốn nc với bà đấy,còn e lại rất hợp bà chị cả) e tuổi khỉ,bố e tuổi hợi,mẹ e tuổi chuột,chị lớn tuổi trâu,bà đấy tuổi ngựa sinh vào 12h chưa ngày dằm. Như là xung khắc vậy.