Đầu tiên xin chúc các bạn thật nhiều sức khỏe và bình an trong cuộc sống .Xin không dài dòng nữa ,tôi sẽ kể củng như tâm sự thật lòng về chuyện tâm linh có thật đã xảy ra trong gia đình nhỏ của tôi, không phải ma, không phải quỷ , củng không phải bùa phép gì mà câu chuyện là như sau...................



ps. tôi cầm cuốc giỏi hơn cầm viết nên có lủng củng , dài vòng mong các bạn thông cảm.


Thứ năm 19/05/2016


Đã hơn 2 tháng nay vợ chồng chúng tôi phải vĩnh viễn mãi xa con yêu .Chúng tôi có 1 gia đình thật hạnh phúc, công việc đang ăn nên làm ra, vợ đẹp cùng 2 đứa con trai dễ thương. Đời không như là mơ chuyện tồi tệ nhất đã xảy ra với đứa con thứ hai khi bé được 2 tuổi. Cháu mất vì bệnh thực bào máu, chiến đấu cùng con tại bệnh viện và mất sau 1 tháng phát bệnh,:72:.Thật sự ngày con đi cả thế giới quanh tôi như sụp đổ, một màu đen, tất cả như vô nghĩa, moi thứ chỉ là phù phiếm, tôi mơi thấu hiểu câu nói đau nhói tim gan, như đứt từng khúc ruột thật sự là có thật.


Một sự mất mát không cam lòng. Chứng kiến con bệnh ở bên con những ngày sốt không dừng,nước mắt rơi, quặng đau khi con tìm ven, thử máu, chọc tủy sống,con phải trải qua những đau đớn này ngay cả người lớn củng phải khóc thét. Rồi ngày về không phải là hết bệnh mà là ngày con phải ra đi theo tiếng gọi của Chúa. Ba mẹ đau đớn cầm đũa nhặt từng mảnh xương nhỏ bé của con, trời ơi ! còn quá trẻ sao mà ba mẹ phải trải qua nổi đau tột cùng này.


Ngày ba mẹ mang con đi vào nhà thờ ba khóc như 1 đứa trẻ , cảm giác cấn cấn cái lưng không phải là con như những ngày gia đình ta cùng nhau đi dạo phố phường, ngồi sau con ôm ba vòng tay nhỏ bé, ngủ trên tay mẹ thật bình yên, mà cảm giác cấn cấn cái lưng ba đó là cái hộp đựng cốt con. Hỏi sao ba mẹ có thể vượt qua đây con yêu ah.


Chúng tôi cùng nhau vượt qua nổi đau khủng khiếp này, những ký ức và nỗi đau nhớ con hằng ngaỳ vẫn chảy qua trong đầu như 1 cuốn phim không có điểm dừng. Ba mẹ cùng anh hai mãi mãi nhớ về con. Hẹn một ngày không xa chúng ta sẽ gặp nhau.


Câu chuyện tâm linh ở chổ này............


Sau khi con mất vợ mới kể cho tôi nghe một chuyện rất kinh ngac. Vợ tôi tuy 30 tuổi , tuổi dần nhưng rất trẻ con, tính rất hiền, cái gì củng sợ. Lúc chăm con mới đẻ những tháng đầu tiên có một hôm bỗng một suy nghĩ, câu nói trong đầu mà không một người mẹ nào có thể tưởng tượng được đó là suy nghỉ " Con dài bao nhiêu cm để bỏ quan tài " .Và suy nghỉ khủng khiếp đó đã rất nhiều lần xuất hiện trong đầu vơ tôi chứ không phải là 1 lần duy nhất


Vợ tâm sự với tôi rằng lúc đó không phải vợ tôi nói mà dường như có ai nói trong đầu vợ tôi. Và còn khủng khiếp hơn là câu nói đó củng là câu hỏi của mẹ tôi hỏi chúng tôi để đi mua quan tài cho cháu.Hôm đó chúng tôi bên cạnh con khộng rời , ở trong phòng chúng tôi nghe câu hỏi của me tôi là " Cháu bao nhiêu cm để mua quan tài "


Thật sự tôi không tin vào tâm linh nhưng sâu chuỗi lại tôi thật sự rùng mình, vợ tôi nói những người tuổi Dần có 1 giác quan rất khác người, hoặc củng có 1 thế lực tâm linh nào đó dường như muốn báo trước cho vợ tôi về ngày tồi tệ này. Những chuyện về tâm linh như vậy thật sự khó giải thích.


Kết thúc tôi mong rằng những bạn nào có con cái, cha mẹ , anh em, thật sự chúng ta hãy trân trọng từng ngày, thậm chí quý trọng từng giây phút được ở bên người ta thương yêu, hãy sống tốt, sống hết mình với họ, bỏ qua những giận hờn , tính toán ít kỷ cá nhân để rồi chúng ta sẽ nhận lại được tình yêu thương. Vì bỗng một ngày chúng ta phải xa người thân yêu thật sự muốn khóc lóc ,hối hận sẽ không còn kịp.