Các bạn thân mến,


Vậy là Topic cũ của những bạn không thích sinh con và các bà mẹ đồng cảm đã đến 150 trang. Mình lập Topic mới để chúng mình cùng tiếp tục chia sẻ những niềm vui, nỗi buồn trong cuộc sống nhé.


Biết rằng tư tưởng "không sinh con" của một số bạn trong nhóm này là rất mới, và có rất nhiều sự không đồng thuận cũng như khó chịu của nhiều người trong diễn đàn ảo cũng như ngoài đời thật.


Tuy nhiên, mình mong rằng các bạn tham gia vào Topic này hiểu cho chúng mình là: Quyết định của mỗi người đều có lý do riêng, và mong các bạn tôn trọng quyết định ấy.


Với những bạn đã biết nhóm này thì thôi, còn những bạn lần đầu tiên vào đọc, mình mời các bạn tìm hiểu thêm ở phần 1:


http://www.webtretho.com/forum/f188/nhung-nguoi-khong-thich-sinh-con-vao-day-chia-se-nhe-1149436/


Hoặc nếu không có thời gian, mình mong các bạn sẽ có những câu hỏi tế nhị, lịch sự để không gây những khúc mắc, cãi cọ trong Topic này.


Chúc tất cả những người đọc Topic này luôn hạnh phúc và gặp thật nhiều may mắn!