Đứng trước căn phòng hình dung chồng mình đang hẹn hò với người đàn bà khác, chị thoáng chút ngập ngừng, định quay gót bỏ về. Em gái níu tay chị lại. Nó đập cửa...

Sinh năm 1986.

35 tuổi, 10 năm kết hôn và 5 năm yêu nhau trước đó, chị nhận được tin chồng ngoại tình đang đưa người yêu đi biển Cửa Lò.

Anh chị đến được với nhau không dễ. Gia đình anh chê chị nhỏ bé, yếu đuối, lại sinh năm 86, tuổi Dần, không hợp tuổi. Anh nắm tay chị, hứa không rời bỏ chị. Chị nói, nếu những người quanh chúng ta không hạnh phúc, làm sao chúng ta hạnh phúc đây?

Thế mà rồi bất chấp mọi rào cản, anh vẫn cưới chị. Ngày cưới, chị bé nhỏ giữa tấm váy bồng bềnh, nhưng ánh mắt anh nhìn chị đầy trân trọng.

Chị sinh hai con gái, hỏi anh có buồn không. Anh bảo không, anh thích con gái!

cau-noi-ve-chia-tay-ohay-tv-38449

Nhưng chị buồn, chị buồn vì chị sợ anh buồn mà không dám nói. Công việc làm ăn của anh trục trặc, nhà chồng nói ngược nói xuôi, đã bảo tuổi của hai người không hợp. Nhìn anh rũ xuống sau những thất bại, chị bắt đầu tự trách mình. Hoá ra người ta đau khổ chẳng phải vì ghét nhau. Anh trách chị nói nhiều, chị trách anh né tránh. Nhiều đêm chị trằn trọc với suy nghĩ, hay là ly hôn để giải thoát cho anh?

đọc tiếp : https://antoanyte.vn/355-nhung-tuong-chi-se-danh-ghen-khi-biet-chong-minh-dua-nguoi-yeu-di-bien-d608.html