Khi chúng ta quyết định lấy chồng xa tức là lúc đó bản thân mình đã chấp nhận vì một người đàn ông mà rời xa gia đình của mình hàng trăm và thậm chí là hơn nghìn cây số để sinh sống với họ, chấp nhận đóng vai một người vợ ngoan hiền, một đứa con dâu đảm đang và rồi sau vài năm tháng trở thành một người mẹ tốt lại chẳng thể có cơ hội để thường xuyên về nhà chăm sóc cho bố mẹ ruột của mình. Đàn bà một khi họ đã chấp nhận lấy chồng xa thì có lẽ họ đã từng tin tưởng tuyệt đối vào tình yêu của mình nhưng rồi sau này cũng lại có đôi lần thất vọng vì chính niềm tin đó. Trong tình yêu thì không có giới hạn về khoảng cách địa lý, vậy nên trước khi quyết định thì chúng ta phải nhớ rằng sẽ có rất nhiều khó khăn và thử thách. Chắc chắn sẽ không có quá nhiều thời gian để về thăm gia đình của mình, chúng ta cần phải chuẩn bị trước tâm lý về sự nhớ nhà, nhớ bố mẹ của mình. Nhưng chúng ta cũng phải biết rằng không phải cứ nhớ là có thể về thăm được bởi vì khoảng cách không phải là nhỏ. Không có ít người đã trải qua cái cảm giác 30 tết nhưng lại ngồi khóc vì nhớ bố mẹ đẻ. Khi lấy chồng xa thì vào những ngày lễ tết dù cho muốn, thì đó cũng là chuyện rất khó khăn, không phải cứ muốn là được bởi vì đôi khi còn phải phụ thuộc vào kinh tế của gia đình. Còn cái khó nữa đó là vào ngày cưới sẽ rất mệt mỏi và cực kỳ tốn kém.

Bởi vì nếu như chúng ta lấy chồng xa thì mọi thứ trong ngày cưới cần phải được tính toán một cách kỹ lưỡng, và việc đưa đón cô dâu sẽ rất vất vả. Đôi khi còn phải dựa vào thời tiết, nếu như xảy ra mưa to thì việc đi lại càng trở nên khó khăn hơn rất nhiều. Và chắc chắn rằng khi chúng ta lấy chồng xa thì việc sinh con sẽ càng khổ sở hơn nếu như không có sự giúp đỡ của cha mẹ đẻ. Đôi lúc bản thân chúng ta sẽ phải tự thân vận động hết tất cả mọi việc. Hãy cân nhắc trước khi quyết định mọi chuyện, vì sự lựa chọn là ở bản thân mình.