Vợ chồng e đang rất căng thẳng. Tình hình này mà kéo dài chắc e bị đứt dây thân kinh thiệt các mẹ à, huhu. Vấn đề là do e chưa nghĩ ra cách nào nên mới lên đây nhờ mấy mẹ xinh ẹp chỉ giáo, chứ giờ tâm trạng rối bời quá.


Chuyện là vầy: E nghe phong phanh chồng mình với cô bé đồng nghiệp đang qua lại từ hồi mang thai tới giờ ( sinh bé đc 3mth rồi ). E cũng làm tanh bành gê lắm, chồng e cũng thừa nhận lúc đầu cũng thiệt là có tình cảm rồi hay đi ăn uống cùng nhau. Nhưng vì bị nói ra nói vô, sợ ảnh hưởng tới e nên đã dừng lại và chưa hề có hành động gì quá giới hạn. E cũng đã đi gặp và nói chuyện với bé kia, và đương nhiên cũng sẽ là ko có gì, " ae làm chung cty vậy thôi ". Nhưng trong lòng e vẫn âm ỉ hoài nghi, có lẽ e mất lòng tin vào chồng rồi.


Và rồi e xuất chiêu! E tạo 1 nick fb nam, vào lân la nói chuyện với cô đồng nghiệp chung nhóm với chồng ở cty. Không ngờ e nói chuyện kiệt xuất quá, khoảng 2 ngày hơn cô này bắt đầu thân thiết và hay nói chuyện về cv, về mqh này nọ cho e nghe. Và ko hiểu sao đề tài chính lại là chuyện chồng e với cô bé kia. E nghe cô này kể nhiều điều ko hay, nhưng có 1 vài chuyện tự e xác minh ra thì ko đúng. Nên đối với e, cô này chỉ là nguồn cung cấp thông tin chính xác khoảng 50/50 thôi. Thời gian đó chồng e cũng ngoan hơn, đi làm về sớm và bớt la cà, llac với bé kia hơn. Đùng 1 cái, cô này đòi nói chuyện qua đt. E bối rối quá ko biết nhờ ai, đành nhờ người iu cũ đóng vai nam chính. Mọi chuyện êm xuôi trót lọt như thế gần 1 tháng thì vừa hôm qua... Cô ta nói với ex của e là chồng e với bé kia có 1 bí mật động trời, có đứa nhân viên cấp dưới chụp hình lại cho xem nữa. E moi hoài mà ko ra, và cũng khó chịu. Tự dưng trưa chồng đi làm về, ăn trưa xong, e lỡ phun ra như thế này : " a trai kết nghĩa của e có chat với chị C, rồi chị kể là a và bé A có hành động mờ ám, hay đi với nhau rồi còn có người chụp hình lại ". Rồi, đúng là phải uốn lưỡi 7 lần trc khi nói. Chồng e nghe xong giận hết sức. Móc đt ra gọi cho cô này...xin số thằng " a trai kết nghĩa " của e để chửi sao đàn ông mà như đàn bà, nhiều chuyện quá. Hức, khi thấy số đt cô này gửi, chồng e đứng hình luôn, vì là số của bạn trai cũ của e. E ko hiểu sao chồng e lại có ác cảm với ex như vậy, cấm e ko đc llac. Nhưng e thấy vô lý quá, bọn e hoàn toàn ko có gì, chỉ gọi đt hỏi thăm nhau vài câu, trong khi đó e rất tôn trọng mqh của a với người yêu cũ, bọn họ là bạn thân chia sẻ với nhau mọi chuyện. E có hứa là sẽ ko llac với ex nữa, nhưng vẫn llac mà giấu, đơn giản vì e ko muốn a biết lại sinh chuyện và vì e sinh e bé xong ở nhà có 1 mình, buồn nên muốn kiếm ai đó tâm sự.


Rồi các mẹ biết tình hình như thế nào rồi. Tối qua a nhậu say mềm rồi về nhà nói chuyện. E đã thú nhận mình bày ra trò này mục đích là moi thông tin của a dưới sự trợ giúp nhiệt tình của người yêu cũ. E biết việc này e sai rõ ràng rồi. Các mẹ cứ thoải mái ném đá cho e tỉnh ra đi. Cả ngày a ko thèm nói với e tiếng nào. Lâu lâu nhìn e cười rồi nói 1 câu như tạt axit vào mặt đó : " Không ngờ e ngơ ngơ vậy mà nói dối như thật vậy, hơn cả diễn viên. ". E thì cứng đầu, tự ái nổi lên tới não rồi, miệng cứng đơ, ko thốt ra đc câu xl nào cho ra hồn, mà cứ nói ngang ngang làm vấn đề nặng nề hơn. Theo các mẹ giờ e phải làm thế nào? Chứ cứ như vậy hoài e điên mất. E tính im lặng rồi bế con về ngoại ở quê chơi 1 thời gian cho khuất mắt a. Chứ e thấy a nhìn thấy mặt e là a khó chịu lắm. Cho e cao kiến đi. Help