Chào các mẹ, hôm nay em xin phép lập topic này để sưu tập các kiểu nói dối của các ông tướng nhà các mẹ nhằm mục đích bắt bài và ra tay xử lý các kiểu nói dối đó làm sao cho các ông ấy sợ. Xin phép các mẹ em được mở đầu như này:


Cuộc gọi video call cho chồng.


Ư...Ư... Phát đầu ko nhấc máy, linh cảm có điều chẳng lành.


Phát 2, tiếp ko nhấc máy, gọi phát đến thẳng cơ quan


-Cho gặp anh C cái nhể.


-Anh C đi vắng, chị là ai thế?


-Người yêu.


Gọi phát thứ 3, bắt đầu nhấc máy, màn hình video call đen xì,


-Anh đang ở đâu đấy?


-Anh đang trên phòng tầng 3 cơ quan ngồi xem bóng đá cả mấy anh em.


-Tiếng tivi đâu?


-Anh ra ngoài nghe máy.


-Đâu, cho em nhìn anh xem bóng đá nào


-Nhìn gì mà nhìn, màn hình đang hỏng


-Ừ thôi anh xem bóng đá đi.


Lúc sau, nhắn duy nhất 1 cái tin


-Đừng lừa em, em biết anh đang ở đâu. Từ giờ đừng có mà liên lạc gì với em, em ko thích nói chuyện với người dối trá.


Kẻ phạm tội nhắn lại ngay.


-Anh đang trong sàn nhảy, anh thề với vợ là anh chỉ đi tí thôi, anh thèm vào sàn quá, anh thề là không làm gì có lỗi cả vợ, vợ tin anh đi.


abc, abc...


Tập 2, quả này mới kinh:


Bố chồng nói chuyện,


-Này, chồng con ở trên ấy nợ nần gần 100tr, bán xe đi rồi, ko đc đưa tiền cho nó đâu.


Hỏi chồng:


-Như này là như nào?


-Như nào là như này, chả có nợ nần gì hết,người ta ko nợ anh thì thôi, chứ nợ nần gì ai, em hiểu tính anh rồi đấy. Đừng tin lời bọn bơm đểu, ko nợ là ko nợ, anh sẽ chứng minh cho em thấy, lần sau về anh sẽ mua ô tô cho bọn nó lác mắt ra.


-Em chả cần anh mua ô tô, anh có nợ thì nói thật ra em cùng lo trả nợ với anh, anh mà nói dối em thì từ giờ ko bao giờ em tin anh hết, anh hãy nhớ lấy.


-Bảo rồi, anh sẽ chứng minh, anh ko cần nói nhiều, giải thích nhiều làm gì, mệt.


-Anh nghe rõ nhé, nều lừa em thì đừng trách em, và cũng đừng mong em tin anh thêm 1 lần nào nữa, em là vợ em phải biết, nếu có gì anh cứ nói rõ ra, em sẽ cùng anh giải quyết khó khăn.


-Mẹ, ko biết thằng nào bơm đểu cho bố, để bố nói với em như thế, để anh gọi điện hỏi bố chửi chết dad nó đi. Em yên tâm, anh còn 500tr gửi ngân hàng cơ mà.


-Ừ em tin (trong bụng nghĩ ui ch mình đang kiếm được, quả này ăn tiêu xả láng, thế là đùng phát tiêu luôn 10tr).


...


Tuần sau, vợ ơi anh là thằng tồi, anh nợ 100tr, vợ xem vay giúp anh trả nợ...