Topic để mình tự sướng, vì mình ko thích khoe chồng trên facebook :)) nhìu thị phi và lắm GATO. Chồng mình cũng bình thường như bao nhiêu đức ông chồng khác thôi, chỉ có tí ưu điểm là yêu vợ phát cuồng. Thi thoảng anh hay nói những câu ngọt lịm tim làm cho mình hân hoan hạnh phúc vô cùng. Mình ko biết lưu vào đâu nên sẽ viết ở đây... Các mẹ có câu nói nào yêu thương đáng nhớ từ chồng thì ghi vào đây cùng mình nhé. Chỉ chồng thôi nhé, ko tính người yêu vì các chàng khi yêu thì ngọt ngào là bình thường thui hihi...


Quote 1:


Vợ thì lướt web, chồng chơi game bên cạnh. Tự nhiên chồng bâng khuâng bảo.


Chồng:"Ú này, anh buồn quá.."


Vợ: "Sao mà buồn?"


Chồng: "Mới thế mà đã 7 năm lấy vợ rồi, nhoằng 1 cái nhanh quá đi mất! Anh muốn sống với em lâu thật lâu cơ!"


Vợ: :"> :*