Chào các bạn. Cách đây vài hôm nhân đọc thấy có quá nhiều chuyện ngoại tình trên WTT nên tôi có viết topic “ tình phụ ký” (đường link: www.webtretho.com/forum/showthread.php?t=47083)với mong muốn những ai có tâm tư muốn gửi gắm lên diễn đàn thì cùng bày tỏ vì tôi cũng không ít lần là nhân vật chính của những câu chuyện như vậy.


Lúc đó mục đích của tôi chỉ là mở ra một chủ đề để mọi người cùng tâm sự những chuyện tương tự và cùng nhau phân tích hòng cố hiểu được 49% dân số thôi (họ chênh lệch với chúng ta 2% thôi mà họ gây ra nhiều phiền phức cho chúng ta quá) chứ không phải đi tìm lời khuyên vì lúc đó tôi còn tự hào rằng dù việc xảy ra thế nào đi chăng nữa thì tôi cũng vẫn có thể tự mình giải quyết được. Thế nhưng công việc bận rộn đã không cho tôi viết tiếp ngay được phần quan trọng nhất của câu chuyện mà trong đó nhân vật chính có cả chồng tôi nữa.


Định bụng sớm viết tiếp nhưng hôm nay lại xảy ra chuyện nên tôi xin phép mở topic khác và kể tiếp phần quan trọng còn dang dở để mong nhận được lời khuyên từ phía các bạn vì tôi thực sự không biết phải làm gì hơn nữa để có thể giữ được sự chung thuỷ của chồng tôi. Trước hết xin các bạn nghe tiếp câu chuyện của tôi


Trong suốt thời gian tôi về làm dâu nhà anh, gia đình anh không có một điều gì phải phàn nàn về tôi. Phải công nhận rằng nỗ lực đó không phải của riêng tôi, gia đình anh rất tốt với tôi. Bố mẹ anh, các anh chị của anh và anh rất yêu thương nhau nên cũng không vì lẽ gì mà họ ghét bỏ tôi cả. Thậm chí khi có tranh luận gì xảy ra họ thường bênh vực tôi hơn. Riêng anh, anh yêu tôi rất nhiều, vô cùng chiều chuộng tôi, có hôm tôi mệt anh vào bếp nấu cơm cùng mẹ anh để tôi được nghỉ ngơi, kể ra đây chắc cũng không hết những điều anh mà anh đã chiều chuộng tôi. :Smiling: :Rose:


Còn tôi, là người biết vun vén, chăm sóc gia đình (theo lời anh nhận xét), tôi có quan hệ tốt với mẹ chồng, anh chị chồng, tôi biết dạy dỗ con cái, thích nấu nướng. Thế nhưng tôi cũng không phải là người chỉ biết hy sinh cho chồng con, tôi cũng biết các làm nũng anh, nhõng nhẽo bắt anh cùng tôi chia sẻ việc nhà làm cho anh rất thích thú vì điều đó. Có lần anh còn bảo tôi, làm phụ nữ ai không biết nhõng nhẽo chồng chỉ có thiệt. Tôi cũng đủ hiểu biết để cùng nói chuyện với anh về công việc của anh, đưa ra những lời khuyên cần thiết khi anh gặp khó khăn trong công việc. Nói tóm lại chúng tôi hài lòng về nhau và cảm thấy cực kỳ hạnh phúc nếu như….Vâng nếu như không có những câu chuyện mà tôi xin kể tóm tắt các bạn nghe. Đó là những lần anh phụ tình tôi.:Sad:


Anh là người đàn ông tương đối thành đạt, rất điềm đạm, chững chạc, không quá galăng, anh cũng chẳng biết nói những lời có cánh, tôi yêu anh vì những yếu tố đó và tôi tuyệt đối tin tưởng anh, tôi không bao giờ quản lý anh như những gì các bạn tôi làm với chồng họ. Giám sát, kiểm tra ví, điện thoại là những điều ngay cả trong giấc mơ tôi cũng không bao giờ nghĩ tới. Và đó chính là sai lầm của tôi chăng...


Câu chuyện thứ nhất:


Sinh nhật anh năm đó, thật tình cờ, chắc là trời thương tôi nên để tôi phát hiện ra những lời lẽ ngọt ngào yêu thương của cô bạn học cùng lớp ngoại ngữ qua bức thư anh để quên trong túi áo. Tôi choáng váng xây xẩm mặt mày và mang chuyện này ra hỏi anh ngay tối đó, ban đầu anh chối bay biến, sau đó chắc là thấy không hợp lý nên khai thật là cô bạn đó đã giúp đỡ anh rất nhiều trong học tập, chỉ là chơi hơi thân 1 chút nhưng dần dần cô ấy rất hay gọi điện nói chuyện và cuối cùng là tự bày tỏ tình cảm với anh. Anh chỉ thấy hay hay và nghĩ cũng chẳng hại gì vì anh thực sự không yêu cô ấy nhưng cũng sai lầm là không có thái độ dứt khoát với cô ấy. Tôi không tin và bắt anh đưa tôi đi gặp cô ấy, chúng tôi gặp mặt và nói chuyện như cách của những người có học vẫn thường làm. Nói chung cô ấy nhận hết lỗi về mình và nói anh không đáp lại tình cảm của cô ấy mà chỉ coi cô ấy như em gái thôi. Cô ấy hứa không liên hê với chồng tôi nữa. Tôi ra về và nhận thấy anh nhìn tôi với ánh mắt mà cho tới bây giờ tôi vẫn không quên, ánh mắt thể hiện rõ sự ăn năn, hối lỗi xen lẫn sự biết ơn và nhiều hơn tất cả là tràn đầy tình yêu thương:Crying:


Câu chuyện thứ hai:


Chúng tôi đã yêu nhau nhiều hơn sau sóng gió ấy. Nhưng...Vâng, lại chữ nhưng cay đắng. Nếu chuyện xảy ra lần trước anh không hề có biểu hiện thay đổi về trạng thái và tình cảm với vợ thì lần này có khác đôi chút. Sau khi anh đi nước ngoài một thời gian ngắn (cơ quan cử đi học) về. Tôi nhận thấy là anh có chuyện. Thỉnh thoảng ở bên tôi nhưng anh không tập trung lắm, hay ngồi một mình ưu tư, tính trầm hẳn đi mặc dù vẫn chăm sóc tôi hết sức. Bằng linh cảm của người vợ, tôi biết đã xảy ra chuyện và quyết tâm tìm hiểu. Anh không phải là người quá thành thục và gian manh trong chuyện đó nên tôi chẳng khó khăn gì đã phát hiện ra. Lần này cay đắng cho tôi hơn là anh thú nhận có tình cảm với người ta nhưng chỉ là mới bắt đầu. Anh rất bênh cho người ta và nói rằng lỗi tại anh chủ động chứ người ta không có ý gì. Anh nói mới chỉ mời người ta đi uống nước và cầm tay người ta thôi nhưng cũng bị người ta hất ra, chưa làm gì quá đáng cả. Tôi hỏi thế còn những tin nhắn nồng nàn anh gửi cho người ta thì sao. Anh nói rằng chắc tại không được đáp lại nên anh mới cố tỏ ra say đắm thôi chứ thề là không đi quá xa.Nhưng sự thực thì tôi lại thấy người ta rất có tình cảm với anh, người này cũng giống như người trước ở chỗ là cũng bênh anh chằm chặp và nhận lỗi về mình (vì người ta vẫn ở nước ngoài nên tôi phải nhờ 1 cô bạn thân cũng đang học bên đó gặp gỡ hỏi chuyện). Quá thất vọng, tôi nói tới chuyện ly dị, anh quỳ phục xuống chân tôi khóc, xin được tôi tha thứ, anh nói anh thật dại dột và bây giờ chỉ yêu tôi thôi. Anh căm hận mình đã làm tôi đau đớn. Tôi quá mệt mỏi nên sau đó bị ốm, anh nghỉ việc chăm sóc tôi, nâng giấc tôi, ngồi bên tôi đến thở anh còn không dám thở mạnh:Sick: :Sick: . Quá giận dữ nên tôi đã nói anh không ra gì, xúc phạm anh nhưng anh chỉ im lặng cho tôi xả cơn giận. Sau này anh có nói là vì phạm lỗi nên lúc đó anh chịu hết mặc dù tôi đổ oan thêm cho anh những chuyện anh không làm, những câu nói tôi nói với anh mà tôi cũng đau đớn khôg kém anh, anh bảo đó là nỗi nhục của một thằng đàn ông nhưng anh chịu hết cho tôi nhẹ lòng.


Anh thề thốt, anh làm mọi điều để tôi đừng nói tới chuyện ly dị, anh xin chịu mọi hình thức xử phạt của tôi vì đáng đời anh lắm nhưng chỉ xin tôi đừng bỏ anh. Nói chán thì cũng thôi chứ biết làm gì hả các bạn khi anh chịu đòn như vậy. Xét các mặt khác, anh là người cha, người chồng tốt nên có chia lìa thì cũng khổ cho con tôi quá. Thời gian dần trôi, vết thương liền miệng nhưng sẹo vẫn còn đó. Anh bù đắp cho tôi thật nhiều. Tình yêu anh dành cho tôi không hề suy suyển. Cách đây mấy hôm thôi, tôi còn vẫn tự hào rằng mình đã rất bản lĩnh mà giải quyết được vấn đề của bản thân mà không hé răng với 1 ai. Anh cũg vô cùng biết ơn tôi vì điều đó. Nhưng...:Crying: :Crying: :Crying:


Câu chuyện thứ 3:


Câu chuyện này thì thật ngắn các bạn ạ và tôi cũng không biết phải làm gì tiếp theo nữa. Sau hai chuyện bên trên thỉng thoảng tôi có thử xem điện thoại của chồng tôi nhưng không có gì khả nghi. Nhưng gần đây tôi thấy trong máy của chồng tôi có rất ít tin nhắn hoặc có khi chẳng lưu tin nào cả. Thậm chí có hôm rõ ràng tôi nhán cho chồng tôi hai tin, anh có nhận được và trả lời tôi nhưng tối tôi xem lại thì chỉ thấy có một tin thôi . Tôi cũng hơi nghi ngờ rằng có thể chồng tôi đã xóa đi trước khi về nhà những tin nhắn khả nghi. Sống với nhau mà nghi ngờ nhau như thế thật là chua xót đúng không các bạn? Hôm qua, cũng lại do vô tình tôi lấy điện thoại của chồng tôi để lấy số 1 người quen nhân thể kiểm tra luôn inbox thì đọc được tin nhắn yêu đương của một cô gái, kiểm tra tin gửi đi thấy chồng tôi cũng có gửi trả lời tin nhắn đó mùi mẫn không kém. Chắc vì mới nhận nên không kịp xóa đi. Với lại đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma mà. Tôi tự xem lại tình cảm của chồng trong thời gian gần đây chẳng có điều gì sơ suất lơ là với tôi cả. Vẫn yêu đương mặn nồng, quan tâm săn sóc vẫn vậy. Bây giờ tôi chẳng biết xử lý tiếp thế nào đây. Chỉ biết tâm trạng của tôi bây giờ trơ ra, không đau đớn, suy sụp gì cả. Mấy hôm nay tôi vẫn vui vẻ với chồng như thường các bạn bảo có giỏi không. Không biết có phải tôi đã không yêu chồng tôi nữa rồi đúng không các bạn. Chỉ biết rằng tôi nghĩ nhiều hơn đến mối tình ngày xưa của tôi, mặc dù có người trong số họ cũng góp phần làm tôi gặp rắc rối. :Nottalkin: :RaisedEye


Xin các gái cho tôi lời khuyên và các bạn trai phân tích giúp tôi xem chồng tôi là người thế nào ạ. Cám ơn các bạn nhiều