Dạo này mình hay lang thang ở bên ĐBGB mà ít vào mục tâm sự gia đình. Hai hôm nay ngồi đọc những topic mới, những tâm sự tưởng đã cũ nhưng vẫn có những người mới tiếp tục rơi nước mắt vì những chuyện mà đã từng có bao người rơi nước mắt. Những người phụ nữ bị chồng bạo hành, bị phản bội, bị đẩy vào con đường làm mẹ đơn thân... Mỗi topic như vậy mình lại muốn tâm sự một vài lời, nhưng lại không thể mở lời. Mình lập topic này để giành cho mình và những ai giống mình khi đọc xong tâm sự của ai đó trong lòng lại muốn giải tỏa những cảm xúc mà khó để nói ra với chủ topic, thì hãy vào đây để giải tỏa những tâm sự đó.


Đôi khi phụ nữ thật khổ. Tại sao lúc người đàn ông, người chồng của mình còn khỏe mạnh thì để cho họ đánh đập, sỉ nhục, bóc lột... rồi đến khi họ bị tai nạn hay bệnh tật lại chính những người phụ nữ đó lo lắng, chăm sóc, hi sinh không quản ngại gì cả? Để làm gì? Để làm tròn trách nhiệm của mình, để lương tâm được thanh thản? Đổi lại sau tất cả những chuyện đó là cái gì? Là sự bạc bẽo, vô ơn, là tiếp tục những tra tấn về thể xác và tinh thần? Có đáng không? Sao không coi sự chăm sóc đổ bô bưng nước cho cái thằng đó là sự trả nợ cuối cùng của mình với hắn rồi từ đó chấm hết mọi sự? Sao không mưu mô đâm đơn li dị ngay lúc hắn nằm chềnh ềnh ra đó để giành lấy quyền nuôi con? Sao không biết tính toán xa hơn một chút hả các chị em? Tại sao cứ để những người đàn ông không ra gì nắm lấy tóc các bạn, quay các bạn mòng mòng như thế? Các bạn đâu có làm gì tàn ác, chỉ là tự vệ lại những gì mà họ đang tấn công, dồn các bạn vào đường cùng thôi.


Các bạn yếu đuối quá, nhiều người chồng tệ là thế, mà chỉ cần nó xuống nước, ngọt nhạt vài câu là lại nhũn như con chi chi. Không phải là không có đàn ông tốt, nhưng đàn ông mà đã xấu xa thì miệng lưỡi dẫu có phun châu nhả ngọc thì vẫn chỉ là thứ xấu xa. Các bạn nông nổi thì không thể thoát được cái sự xấu xa đó đâu. Hãy lượng sức mình, sức người, nếu thấy bản thân mình chất phác cả tin thì hãy cố mà rời xa những kẻ lòng lang dạ sói nếu không sớm muộn gì cũng bị chúng ăn thịt mà thôi.


Các bạn nếu còn trẻ mà đã làm mẹ đơn thân hay đã li dị thì hãy tận dụng tuổi trẻ của mình mà phát triển sự nghiệp, học hành thêm lên, có đk thì ra nước ngoài mà du học... đừng ngồi đó để chờ đợi một người đàn ông tốt hơn. Vì nếu các bạn không khá hơn cái thời điểm các bạn gặp người đàn ông ban đầu thì cơ hội các bạn sẽ gặp một gã như vậy hoặc tệ hơn là cao lắm. Đi thêm một bước thì thấy trời cao đất rộng. Điều này là sự thật.


Nhưng đừng bao giờ tự vỗ ngực mình là người phụ nữ cá tính giỏi giang hay tự nhận là người yếu đuối. Vì hai kiểu phụ nữ này chính là mục tiêu để đàn ông tấn công mà xuất phát điểm không phải là tình yêu. Đối với kẻ cá tính thì đàn ông muốn chinh phục để chứng tỏ họ là kẻ mạnh hơn. Đối với người yếu đuối thì họ nảy sinh sự lợi dụng. Cứ thung dung mà sống, bản chất con người không phải là như những gì họ nói ra, mà qua cách họ nói và việc làm của họ. Nhiều người qua một lần đau thì lại tự tạo cho mình một vỏ bọc tàn nhẫn và cứng cỏi. Xin thưa, đàn ông lọc lõi nhìn thấu những điều đó, họ thừa biết rằng cô nào càng hô to thì cô ấy càng mỏng vỏ. Nhiều khi gõ khẽ một cái là bể đến tận xương rồi. Nên hãy biết cách tự bảo vệ mình khỏi những gã không ra gì bằng cách sống thung dung, đừng đem mình ra dưới spot light như những cô nàng cá tính hay quá ủy mị.


... Còn nhiều lắm... nhưng thôi... cảm xúc của ngày hôm nay nên ngưng lại ở đây thôi...