Vào mục tâm sự này toàn thấy các bà vợ chán chồng, như vậy có nghĩa là các ông hư hết, đáng chán hết hay sao. Vậy những bà vợ hư, những bà vợ cũng làm cho đàn ông chán sao không thấy ai nói vậy..các ông hư xuất phát cũng một phần do các bà mà ra cả. Như tôi đây, thực sự là cũng có tư tưởng hư rôi đó.


Thời gian đầu mới cứoi chuyện xxx rất đều đặn nhưng từ khi có bầu, cô ấy bảo nên tập trung và giữ gìn để còn có em bé. Sau đó rồi sinh con, rồi kiêng cữ và hình như vợ tôi mất hoặc không còn cảm hứng làm chuyện đó nữa thì phải, vì tôi cũng làm đủ cách rồi mà vợ vẫn trơ trơ như khúc gỗ vậy, và một điều tôi cảm thấy hình như mình không được tôn trong đó là vợ tôi quan niệm chuyện đó như là sự chịu đựng đối với tôi, cô ấy đáp ứng rất miễn cưỡng. Bảo vợ đi khám thì nói là chả có vấn đề gì mà phai khám cả.


Tôi cũng đã tế nhị nói đến chuyện thiếu sex ảnh hưởng thế nào, rồi nói xa gần chuyện như vậy tôi có thể đi ra ngoài (nhưng vợ tôi nắm được điểm yếu của tôi là kg thể đi ra ngoài vì tôi bị dị ứng condom :Laughing:) và quan điểm của vợ tôi là vẫn đáp ứng cho tôi nên tôi kg đc phép làm thế (vấn đề chỉ đáp ứng và miên cưỡng như thế thực sự tôi cúng kg thấy thoải mái lắm, có khi coi phim đen và tự xừ còn thấy hay hơn).Đó chính là vấn đề khó nhất giữa tôi và vợ, nó đã tồn tại hơn 2 năm nay.


Tôi không biết tôi có thể chịu đựng như vậy được bao lâu nữa:Crying::Crying:? Trên cương vị là các bà vợ, các bà có hiểu và có giải pháp gì để cuộc sống chăn gối của vc tôi được cai thiện không?


Tôi phải làm gì bây giờ- mong được nghe các ý kiến từ hai phái.


Xin cảm ơn!