Em và chồng em đều là người rất thoáng trong việc tình cảm. Thoáng có nghĩa là không để ý đến quá khứ của nhau. Em cũng không cổ hủ đến mức ghen với quá khứ của anh ấy vì em và nhũng người yêu cũ vẫn là bạn bè.


Anh ấy đều kể cho em các mối quan hệ trước đây của anh ấy, và qua bạn bè anh ấy em biết anh ấy đã không nói dôí.


Tuy nhiên, trong đt của anh ấy có một số được lưu tên là wife. Trước đây anh ấy từng chung sống 2 năm với cô bạn gái cũ và anh ấy gọi chị ấy là bà xã nên em nghĩ số đó là của chị ấy. Qua cách nói chuyện của anh ấy về chị ấy thì em biết anh ấy và chị ấy đã từng rất yêu nhau, em cảm nhận chị ấy và em có tính cách tương đồng nên em cũng không lo lắng gì.


Nhưng rồi em phát hiện số đó rất hay điện thoại và liên lạc với chồng em. Em nói chuyện thì anh ấy nói không phải số của chị ấy. Và chị ấy đang ở Mỹ. Như vậy, đó là người đàn bà khác. Người này anh ấy quen trước em và đây là người mà anh ấy chưa từng kể với em và bạn bè anh ấy cũng không ai biết về người ấy (điều này khá lạ vì anh ấy quen ai là đều cho ra mắt bạn bè hết).


Số ấy toàn gọi cho anh ấy tầm 1-2h sáng. Em khó chịu và căn vặn, hỏi là ai thì anh ấy nói "Nhìn tên lưu trong đt là biết rồi". Em tức nên đã lấy số cuea em nhá vào số máy ấy ngay sau khi anh ấy nói chuyện xong nhưng em lại tắt đi vì cũng không muốn làm ầm lên, nhất là khi đêm đã khuya. Ngày hôm sau anh ấy trách em vì đã làm vậy. Sang hôm sau nữa số ấy gọi vào máy em xưng là vợ của chồng em, hỏi em có phải là người yêu của chồng em không. Cô ta còn đe dọa sẽ lên cty chồng em và cty em để làm cho tụi em bẽ mặt.


Em lúc đó đang mang thai và em thật sự rất giận dữ. Em muốn làm rõ mọi chuyện thì chồng em nói cô ta là một khoảng tối trong cuộc đời của chồng em mà chồng em chưa sẵn sàng chia sẻ với em. Anh ấy còn nói nêú làm ầm lên thì em sẽ thiệt thòi vì cô ta không phải loại hiềnlành gì (nghe cách nói chuyện em cũng biết). Sau đó thì không thấy cô ta gọi tầm khuya nữa


Nhưng sau đó thì em phát hiện ra cô ta và chồng em vẫn còn liên lạc với nhau. Qua tin nhắn (chồng em chưa kịp xoá) thì em biết anh ấy còn đến nhà cô ấy, và anh ấy còn một số đồ đạc để bên nhà cô ấy nên em nghĩ hai người có thể đã sống chung.


Em đã nhiều lần nói chuyện với chồng em thì chồng em đều phủ nhạan việc đó. Anh ấy không nhận việc có qua nhà (mà em chắc chắn có qua vì món đồ anh ta gửi nhà côấy đã được lấy về rồi), không chối cũng không nhận việc có gọi điện cho cô ta.


Qua kiểm tra em thấy hai người còn gọi cho nhau rất nhiều lần trong tháng. Khi em nói chồng em ngoại tình thì chồng em chối biến. Anh ta nói tiền bạc đưa hết cho em thì tiền đâu mà ngoại tình (trong khi tiền bạc em chỉ lấy những khoản chi tiêu cố định), nói đi về đúng giờ có đi lang thang đâu, cũng ít đi chơi. Nhưng em không chấp nhận được chuyện chồng em có người khác dù chỉ là trong tư tưởng.


Cho đến nay (gần 1 năm) em vẫn chưa là bất cứ hành động gì. Em vẫn còn phân vân, con gái em còn quá bé, mới hai tháng. Em lại vừa nghỉ việc, thu nhập không có. Ngoài vấn đề kinh tế, em vẫn bám viú vào những lời biện minh của chồng em. Anh ấy nói là anh ấy không ngoại tình. Hai người liên lạc vì có những chuyện cònliên quan (anh ấy nói không có con với cô ấy). Anhấy sẽ kể cho em khi nào anh ấy sẵn sàng.


Nhưng em thật sự không biết quá khứ gì mà khiến hai người suốt ngày điện thoại, rồi quá khứ gì mà lại gọi điện đe dọa em (chỉ có lần đó thôi), quá khứ gì mà lại không thể kể cho em (khi mà mấy cô trước đều không giấu diếm).


Tính em lại khá cương. Em không chấp nhận chuyện chia sẻ. Thà là em ra đi. Em có thể tha thứ nếu anh ta nhận lỗi. Em vừa muốn làm rõ mọi chuyện, vừa muốn không.


Em sợ khi biết rõ em sẽ không vượt qua được để mà tiếp tục sống vui vẻ vơí nhau. Nhưng đã gầnnăm nay em ăn không ngon, ngủ không yên. Vừa nuôi con nhỏ, lại suy nghĩ nhiêù làm em tình thần ngà y càng xuống.


Chồng em thuộc loại gia trưởng và vô tâm nữa. Em biết anh ta cũng không có điều gì chê trách em.


Em rất khổ tâm mà không thể chia sẻ cùng ai.


Các cị có kinh nghiệm xin cho em lời khuyên. Như vậy là chồng em có ngoại tình hay không?