mấy hôm nay tinh thần xuống cấp hẳn, cứ nghĩ và nghĩ, ko biết có nên hay ko, có ích kỷ với con gái hong???


mình đã nói với ba má ck là đầu tháng sau sẽ đem con về ngoại 1 thời gian với lý do chưa đi làm và về cho thoải mái, ba má chỉ cho về duy nhất 1 tuần vì sợ cháu ở dưới ko đầy đủ, nước nôi muỗi mòng :(


mình cũng đang bâng khuâng vì ở đây thì mọi thứ điều đầy đủ cho con gái nhỏ của mình, cần gì, muốn gì thì mọi thứ điều có, còn về wê thì sẽ thiếu thốn, nhưng đổi lại mình có thể sẽ đc thoải mái hơn, vui hơn khi ko phải thấy ck ngày ngày nt, lén lút với mình.


nếu nói ck mình ko tốt cũng ko phải, hắn vẫn vui vẻ với mình, vẫn đối xử bthường với mình, nhưng ko chia sẻ công việc hay gì với mình, hắn luôn im lặng mà làm những gì hắn thích và hắn muốn, hắn vẫn yêu thương con gái nhỏ của hắn.


ước gì mình sống vô tư như má ck, ba ck đi đâu cũng ko bận tâm, muốn đi đâu đi, muốn về thì về, ko về bà cũng ko bận tâm, ở nhà nấu nướng, nghỉ ngơi chơi với con cháu.....mình muốn đc như bà lắm, nhưng khó quá, cứ thắc mắc, suy nghĩ mãi về việc ck lừa dối, hôm nay hắn đi đâu, với ai, làm gì...mặc dù luôn biết hắn đi với ả ta.


đã cố gắng ko nghĩ về những vc làm và hành động của hắn với ả ta, nhưng càng gắng bao nhiêu thì càng nhức đầu rồi lại mất ngủ bấy nhiêu.


hizzzz......ko biết lần này về, mình có ổn hay ko đây, hay về wê rồi lại mệt óc suy nghĩ, ko có mình bên cạnh chắc hắn sẽ vui vẻ lắm đây....cứ thế mà tự hành mình ====> khổ :((