Dì em bị chẩn đoán là ung thư vú, cấp độ 3, chớm cấp độ 4.


Tuần sau (tức là trong vòng 2,3 ngày tới) em sẽ đi cùng dì sang Sing. Vì 1 số điều kiện đặc biệt, hôm tới chỉ có mình em (vì em nói được tiếng Anh) đi cùng dì.


Hiện tại em khá căng thẳng, áp lực vì thương dì, thương bọn trẻ con. Tiếng anh của em bình thường thì ko tệ lắm, nhưng động đến chuyên môn về Y thì em mù tịt nên mấy ngày này em đang phải tìm thêm tài liệu để đọc, làm quen từ.


Em rất mong nhận được tư vấn của mọi người, những ai có hiểu biết, có kinh nghiệm về lĩnh vực này, hoặc có người nhà đã từng sang Sing chữa ung thư, cho em xin lời khuyên. Em nên chuẩn bị những gì? Và có gì cần chú ý khi đi cùng dì sang đó ko?


Em cảm ơn mọi người rất nhiều!