Lấy chồng rồi cuộc sống nhiều thay đổi lo toan. Các mẹ các chị em có khi nào nhớ lại cái cảm giác tự do thoải mái ngày trước ko? Thú thật giờ là em cũng đang thấy nhớ lắm. Vì đc mấy ngày nghỉ lễ nhưng lại về quê nhà ck. Quanh quẩn việc nhà rồi chả đi đến đâu chơi với bạn bè nao cả. Cũng biết lấy chồng rồi thì phải thế nhưng dẫu sao vẫn tủi vẫn thấy nhớ bạn nhớ bè nhớ những thời gian trước kia. Cũng may mắn cho em là có a ck cũng tâm lí yêu thương mình nên còn đỡ tủi mà lấy ck làm điểm tựa cố gắng phấn đấu các mẹ ạ. Có mẹ nào đang ngồi buồn nhớ ngày xưa giống em ko????? Tâm sự tí đi các mẹ :)


Gởi từ ứng dụng Webtretho của maruko_1234