Chuyện là như vầy à: hồi mùng 5 tết em có đi nhậu với đám bạn học cũ cùng lớp 10, trong đó có 1 bạn nữ hồi đi học em đơn phương bạn đó và vợ em biết điều này. Sau khi tàn tiệc bạn đó về nhà và em có nhắn tin hỏi bạn đó với nội dung như vầy:

Tôi:bà về nhà chưa??? 

Bạn nữ: về rồi. Bọn ông về chưa??

Tối hôm đó say quá em ngủ vô tình vợ em đọc tin nhắn đó nhưng chỉ còn cái đoạn chỗ bạn nữ vì câu em chat em đã xóa, em xóa vì em biết vì vợ em hay ghen và lúc tỉnh lại mình mới biết mình ngu, bởi vậy vợ em nghi ngờ, cái kết là vợ giận và đòi li dị.

hình ảnh
hình ảnh
Mong các cao nhân giúp dùm em với ạ em còn thương vợ con em nhiều lắm ạ.