Vợ chồng em làm cùng cơ quan và cùng cơ quan luôn với cả chồng của cô hàng xóm, vợ chồng em và VC cô hàng xóm cũng cùng tầm tuổi.


Thỉnh thoảng VC cô ấy đi làm chung xe, nhưng khi chiều về chồng cô ta do có công chuyện hoặc như thế nào đó em ko rõ nghĩa là cô ấy gọi điện đi nhờ chồng em về nhưng những lần đó thì em đã về rồi(chồng em do cv thường về muộn hơn em) nên em không quan tâm vì nghĩ là bình thường.


Hôm trước cô ấy lại gọi điện đi nhờ chồng em nhưng chồng em từ chối, nói là phải chở con trai em. Em biết được chuyện đó là vì lúc gặp em chồng e bảo " E cho H đi nhờ về, nó gọi cho anh nhưng anh bảo phải chở con--> E ko chở vì nếu cô ấy muốn đi với e thì chắc đã gọi cho e rồi." E làm vậy vì nghĩ VC e làm cùng cơ quan cô ta thừa biết có thể đi nhờ em(cùng là phụ nữ) sẽ tiện hơn nhiều, sao gọi cho chồng e làm gì.


Thời gian gần đây cô ta rất hay mặc áo hở hang sang nhà em chơi(nhà cô ta sát nhà e).


Tối hôm qua cô ta sang nhà em tắm nhờ(vì có mấy người họ hàng lên chơi)


Vô tình em kiểm tra điện thoại chồng em thì thấy mấy ngày gần đây rất hay gọi điện cho chồng em, mặc dù thời gian ngắn thôi.


Thực sự em rất tin tưởng chồng em nhưng cô ấy thì em không hiểu hết, chồng cô ấy là người thuộc tuýp em đánh giá thấp về mọi mặt.


Tất cả những tình huống trên làm em cũng phải suy nghĩ đến, e chưa thấy đáng ngại nhưng cứ thấy thế nào ấy.


Các mẹ nhiều kinh nghiệm phân tích giúp em như thế là thế nào, e cần làm gì?


Cảm ơn các mẹ nhiều!!!