các mẹ giúp em với, chuyện là thế này, em là dân kinh doanh, Em có 1 khách hàng rất thân, anh em làm việc với nhau cũng 6 năm rồi nên đôi khi nói chuyện cũng "tự nhiên" quá


Em và khách hàng chat như thế này:


KH: em khoẻ không?


Em: dạ khoẻ, anh khoẻ không?


KH: khoẻ, anh em mình không gặp nhau bao lâu rồi nhỉ?


Em: từ tết tới giờ


KH: dạo này anh ít lên đó, để anh sắp sếp bữa nào lên anh gọi em, anh em mình tâm sự nhé


KH: lâu rồi không gặp nhớ anh không???


Em: nhớ nhìu


.....


(đại khái em với anh KH này cũng hay 888 kiểu này, nhưng em cũng chưa bao giờ suy nghĩ về ông KH này, hay say nắng gì đó như các mẹ hay nói)


Vô tình những lời này bị chồng em nhìn thấy,chồng em nghĩ em có tư tưởng không tốt, ngoại tình tư tưởng, em không biết phải giải thích thế nào cho chồng em hiểu.


Từ hôm nói chuyện này với em, chồng em tránh mặt em, tối qua phòng con ngủ, thậm chí hôm qua đi nhậu sỉn về còn đánh em nữa.


Giờ em không biết phải làm sao??? em biết em cũng sai khi nói chuyện với ông kia như thế, làm người khác đọc thì cũng hiểu nhầm nhưng thực tình thì em chẳng ngoại tình gì với ông kia, cũng ko ngoại tình tư tưởng như chồng em nói.


Nhờ các mẹ giúp em


Thanks