1 năm trước đây.......


Chào tất cả thành viên của Webtretho!


Tôi năm nay 30 tuổi, có một bé trai gần 2 tuổi. Vợ chồng tôi cưới nhau dã được hơn 4 năm nhưng do tính chất công việc tôi phải đi công tác ở nước ngoài nhiều ( 3 năm ) và hiện giờ tôi vẫn đang ở nước ngoài. Một năm tôi về nhà 2 lần, nhưng lần gần đây tôi về tôi cảm nhận được rành tình yêu của vợ đã hết. Từ trước đến giờ tôi luôn nghĩ phải cố gắng lo cho kinh tế gia đình thật tốt thì mới hạnh phúc được. Vợ tôi là một người phụ nữ mạnh mẽ, cá tính, thông minh và đảm đang vì vậy mà tôi rất yêu cô ấy.Cuộc sống vợ chồng đã rất hạnh phúc, nhưng từ khi vợ tôi sinh con được 3 tháng cũng là lúc tôi đi công tác 3 năm ở nước ngoài. Từ đó tôi cảm nhận được tình cảm vợ chồng đi xuống và điều gì đến cũng đến khi cô ấy vừa mới thừa nhận với tôi là đã ngoại tình được 1 năm và thời điểm ấy cũng là lúc tôi mới đi công tác được vài tháng. Khi nghe tin đó, tôi đã rất đau khổ và mọi thứ như sụp đổ, tôi không thể tập trung làm việc được và tôi đã xin phép về nước 1 tuần để nghe cô ấy nói. Tôi rất yêu vợ và không bao giờ muốn làm cô ấy đau, nên mặc dù rất đau khổ tôi vẫn có gắng chịu đựng và lắng nghe cô ấy tâm sự. Cô ấy nói rằng khi cô ấy ở nhà một mình buồn quá nên đã tâm sự với người yêu cũ ( anh này cũng đã có vợ và 2 con ), và rồi mọi chuyện đã tiến xa hơn. Tôi hỏi cô ấy là tại sao lại nói cho tôi nghe, thì cô ấy bảo là muốn được thanh thản với lương tâm của mình, và rằng tình yêu cô ấy dành cho tôi đã hết.Cô ấy muốn chia tay vối tôi nhưng tôi đã không đồng ý và xin cô ấy cho tôi cơ hội, tôi đã suy nghĩ rất nhiều và đã bình tĩnh hơn, lắng nghe cô ấy. Tôi nhận ra mình đã không làm tròn trách nhiệm của một người chồng, tôi hiền lành ít nói và ít chia sẻ tâm sự của mình cũng như quan tâm hiểu rõ cô ấy hơn, tôi chỉ cố gắng làm kinh tế cho gia đình tốt hơn.


Cô ấy nói là giờ rất yêu ng ấy và không quên được, nhưng khi nói cho tôi nghe sự thật cô ấy đã nói là sẽ tìm cách quên ng ấy và sẽ không nhắn tin nữa. Tôi bảo rằng sẽ sắp xếp về nước sớm nhất nhưng cô ấy không đồng ý và muốn tôi cố gắng vì sự nghiệp để lỡ có chuyện gì xảy ra thì công danh của tôi cũng không bị ảnh hưởng. Tôi nghĩ nếu mình mất gia đình mà mình rất yêu quí thì sự nghiệp đối với tôi cũng chẩng là gì. Vì vây tôi nhất quyết xin về nước và hy vọng khi tôi ở bên cô ấy thường xuyên thì tình cảm vợ chồng sẽ tốt hơn. Do đó tôi quyết tâm đấu tranh với công ty để được về nước sớm nhưng tôi gặp phải vô vàn khó khăn khi quyết định điều đó từ phía công ty. Tôi đã tâm sự điều đó cho cô ấy nghe, thì cô ấy lại bảo muốn tôi cố gắng trong công việc và rằng khi tôi về cũng sẽ không thay đổi được gì. Tôi có hỏi: Có còn muốn hàn gán gia đình này lại hay không? Thì cô ấy không trả lời và chỉ bảo muốn sống thực với lòng mình.


Tôi không biết nên làm sao bây giờ, xin các bạn hãy cho mình ý kiến. Tôi có nên về sớm không và khi về tôi nên làm gi? Tôi cũng chưa hiểu rõ ràng lúc này vợ tôi muốn điều gì, phải chăng là sự tự do, sự thanh thản trong lòng. Nhưng cứ nghĩ đến đứa con còn nhỏ và tôi vẫn rất yêu cô ấy nên tôi nhất quyết không ly hôn. Tôi đã xin cô ấy cho tôi được sống cùng 1,5 năm nữa đến khi công việc và cuộc sống của cô ấy ổn định. Lúc đó nếu không cải thiện được tình hình thì tôi sẽ ra đi, tôi không mốn nhìn thấy ng phụ nữ mà mình yêu hơn cuộc sống của chính mình mà lại đau khổ khi ở cạnh mình.


sau đó....


Tôi xin về nước ( trước khi về có xin ý kiến của mng trên WTT,:D và đưa ra qd về ngay), cố gắng dành nhiều thời gian chăm sóc cô ấy, nhưng vẫn ko có kqua gì.


Hiện giờ....


cô đơn 1 mình, đúng là cuộc đời ko bao giờ như mình mong muốn.....


Sau này....


Không dám nghĩ đến nữa, sống 1 mình chắc vui hơn.:D:D:D