Gia đình ko có tài chính, thỉnh thoảng cãi nhau cả ngày . Đôi khi có cũng không được hạnh phúc gia đình


Truyện là tôi mới cưới vợ được 2 tháng và hiện tại đang giận nhau.Với  lý do giận nhau này ko biết mọi người nghĩ sao chứ tôi thấy hơi buồn cười,... chỉ vì lắm tiền quá mà ra :(. Mấy năm gần đây tôi làm công ăn lương trung bình được 15 triệu/tháng. Lúc yêu cô ấy tôi nghĩ cả 2 vợ chồng đều đi làm thì mới có khả năng mua được nhà Hà Nội. Thu nhập của cô ấy lúc đó khoảng 8 triệu. Chúng tôi vẫn cứ đều đều như thế để cố gắng. Cho đến năm ngoái, tôi bắt đầu chuyển hướng làm thêm bằng cách đầu tư mạo hiểm và đạt được thành công. Tôi đã kiếm được 4 tỉ trong 3 tháng. Tôi đã mua 1 căn nhà ngoài HN luôn và quyết định cưới cô ấy. Sau đó tôi đã khuyên cô ấy ở nhà vì lúc đó thu nhập của tôi vẫn ổn và quãng đường cô ấy đi làm từ nhà mới khoảng 15 km. Chuyện tôi kiếm được tiền có cô ấy va bố mẹ tôi biết. Tôi đã gửi cho bố mẹ 800 triệu để lo mua sắm đồ đạc cho nhà mới, lo cưới xin cho tôi. Công việc xong xuôi, bố mẹ vẫn còn 500 tr đề gửi tiết kiệm. Nhưng thi thoảng mẹ tôi vẫn nói nhỏ với tôi đưa mẹ giữ cho 1 tỉ nữa để mẹ gửi thêm tiết kiệm mẹ lấy lãi còn tiền vẫn của tôi. Tôi vẫn chưa đồng ý. Có thể mẹ sợ tôi để tiền 1 chỗ hơi nguy hiểm. Vợ tôi thi thoảng lại thấy mẹ tôi to nhỏ với tôi haizz. Chuyện bùng phát khi a trai tôi muốn xây nhà. Trước đó bác cô ấy có đề nghị cố ấy cho mượn sổ lương vay ngân hàng 50 triệu đề xoay vòng ghi lô đề. Cô ấy muốn lấy tiền của tôi cho vây. Tôi cương quyết ko đồng ý. Nhưng anh chị tôi hỏi vay riêng tôi 500 triệu và cũng hỏi ý kiến tôi có cần nói chuyện với cô ấy. Tôi đã nói ko cần để tôi nói lại cho. Tôi cũng đã nói với cố ấy luôn trong ngày. Rồi cô ấy giận, cô ấy nói anh chị coi thường, ko tôn trọng cô ấy, không thèm nói 1 câu với cô ấy. Tôi đã giải thích rằng tôi nói không cần hỏi cô ấy cũng được. Nhưng cô ấy ko nghe vẫn nói gia đình tôi thì cho vay 500 triệu nhưng gia đình cô ấy 50 triệu cũng ko cho vay, tôi ko coi nhà vợ ra gì. Đùng đùng bỏ về nhà mẹ đẻ. Tiếp đó lên facebook nói bóng nói gió gió đủ kiểu. Buồn quá mà. Hiện tại tôi đang ở nhà bố mẹ tôi. Cô ấy muốn tôi ra ngõ để cô ấy qua đón rồi đi ra ngoài HN vì ko muốn vào nhà tôi nữa. Tôi đã ko đồng ý. Chắc giờ cô ấy đang đi thẳng ra ngoài HN rồi. Haizzz.


Giờ phải làm sao để êm ấm gia đình ?? Huxxxxx