Hôm nay ngồi đây, dường như tôi đã bình tâm hơn sau 1 thời gian chiến đấu với bản thân về việc phát hiện ra chồng ngoại tình.

Tôi được mọi người đánh giá là trẻ trung, xinh xắn và đa tài. Tôi giao tiếp tốt, hòa đồng, thân thiện với mọi người. Ở nhà tôi rất tâm lý với chồng con. Công việc bận rộn nên tôi không có nhiều thời gian thăm hỏi bố mẹ chồng nhiều nhưng tôi không tiếc tiền mua quà biếu nhà chồng và lúc nào về thăm bố mẹ chồng tôi cũng vui vẻ hỏi han mọi người.

Không phủ nhận là xung quanh rất nhiều người thích tôi nhưng tôi chưa bao giờ có ý nghĩ sẽ phản bội chồng nên cư xử rất đúng mực.

Còn chồng tôi thì hình thức trông sáng sủa, giao tiếp rất khéo léo và nhanh nhẹn. Anh là người kỹ tính nhưng cũng khá chu đáo. Bạn bè chơi với anh thì hầu như ai cũng quý mến anh. Anh hay bông đùa nhưng thực ra cũng khá vô tư. 

Chúng tôi bên nhau đã 20 năm. Ngỡ tưởng thời gian đó đủ dài để hiểu nhau và tin tưởng nhau nhưng mà tôi đã nhầm.

Sống với nhau chừng 19 năm thì cách đây 1 năm tôi phát hiện ra anh ngoại tình rất tình cờ. Thật ra trước đây tôi chẳng may may nghi ngờ gì chồng  vì tôi rất tin tưởng chồng mình là người đàng hoàng và tôi cũng tin vào chính tôi nữa.

Ấy vậy mà khi thông tin đến tai, tôi bắt đầu để ý các hành vi của chồng.

T định bụng thu thập đủ bằng chứng rồi nói chuyện với chồng 1 thể. Nhưng t sợ khi đủ bằng chứng, tôi không đủ bao dung để tha thứ cho anh và tôi sẽ bị những hình ảnh và tin nhắn đó ám ảnh cả đời. Nên tôi quyết định thử sự trung thực của anh bằng cách  hỏi dò anh. Lúc đầu thì anh buột miệng nói ra tên người đàn bà đó. Đó đã là 1 bước. Bước tiếp theo tôi lần mò hỏi ra địa chỉ, anh lại vô tình nói ra. Tôi tóm ngay được 2 thông tin quan trọng đó.

Hôm sau tôi lại hỏi lại những thông tin đó nhưng bằng 1 câu hỏi khác. Lần này anh cảnh giác hơn và nói ngược hẳn thông tin hôm trước làm tôi khá bất ngờ. Lúc này sự nghi ngờ trong tôi tăng lên rõ rệt. Đã vậy anh còn làm bộ nóng nảy để lấn át tôi. Nhưng tôi không bỏ cuộc.

Hôm sau tôi dùng đt của anh và mò ra được số của chị ta, và tôi yêu cầu anh gọi cho chị ta để tôi nói chuyện. Anh có vẻ mất bình tĩnh nhưng vẫn phải làm theo. Sau khi nói chuyện xong, tôi khẳng định thêm 1 lần nữa chồng tôi đã nói dối và đã giấu diếm tôi ngay từ đầu. Đặc biệt hơn tín nhắn giữa 2 người luôn được cài mật mã ẩn. Đó là mấu chốt khiến tôi tin rằng chồng đang quan hệ bất chính.

Sau khi căn vặn thì anh chỉ giải thích được rằng sợ tôi ghen tuông suy nghĩ lung tung nên giấu tin đi. Tôi không phải là trẻ con để có thể tin 1 lời giải thích vớ vẩn như thế. Anh cũng không cách nào chứng minh được mối quan hệ của mình trong sáng. Tôi tạm tỏ ra bình tĩnh cho qua chuyện nhưng thực chất tôi tiếp tục tìm hiểu.

Càng tìm thì tôi càng khám phá ra nhiều điều. Tôi thật sự shock.

(Còn tiếp)