Tôi thấy mọi người dạo này rất hay đề cập đến nhân quả. Nếu mình gặp bất hạnh thì người ta khuyên là thôi coi như trả nghiệp, trả nợ kiếp trước. Nếu mình bị phụ bạc, phụ tình phụ tiền thì người ta khuyên là thôi kệ nó, nó gánh nghiệp rồi nó sẽ nhận quả không sớm thì muộn. Nếu ai muốn làm điều gì trái với chuẩn mực thông thường thì mọi người nhảy vào chửi bới là sẽ gặp quả báo. Nếu mình được vui vẻ sung sướng thì người ta lại nói là vì kiếp trước tu tốt v.v... Vậy xin hỏi thật, nhân quả có không?



Tôi tin vào nhân quả, nhưng tôi chỉ tin theo hướng duy lý chứ không duy tâm. Trừ khi có sự liên hệ trực tiếp, còn không, tôi không tin vào nghiệp, vào nợ từ kiếp trước, vì nó chẳng liên quan gì cả. Và cái thằng "tôi" của kiếp trước nó không quan tâm đến "tôi" của kiếp này, cớ gì tôi phải quan tâm đến "tôi" của kiếp sau, nếu thật sự có "kiếp" tồn tại, điều mà tôi chưa tin.



Thế nào là duy lý? Một người phụ nữ quan hệ không an toàn dính bầu nhưng không muốn giữ, phá thai. Tuy vậy, phá thai bị biến chứng dẫn đến mất khả năng sinh sản sau này. Đó là cái nhân quả mà tôi tin. Còn một người đàng hoàng tự nhiên mất khả năng sinh sản, thì chẳng là nhân quả tiền kiếp nào cả, có thể chỉ là khoa học chưa đủ phát triển để chứng minh có một sự liên kết nào đó giữa việc vô sinh ngẫu nhiên này với một thói quen ăn uống hay sinh hoạt nào đó mà thôi. Đó là cái nhân quả mà tôi tin. Một thằng đàn ông đào hoa yêu hết cô gái này đến cô gái khác, chơi chán rồi ruồng bỏ người ta. Nhưng đến khi trái tim hắn thật sự rung động thì người con gái đó không có tình cảm với hắn. Đó là nhân quả mà tôi tin. Người con gái kia là người khôn ngoan đàng hoàng nên mới không bị hắn lừa dối tình cảm. Có lẽ cô nàng đã nhìn ra bản chất của hắn và không thể chấp nhận. Còn hắn, cô nàng càng cự tuyệt, tình cảm của hắn lại càng mãnh liệt vì cô ấy khác với những người phụ nữ hắn từng quan hệ rồi chán. Vì vậy, nhân - quả là mối quan hệ liên kết. Trừ khi bạn có thể giải thích được mối liên hệ đó thì nó mới được chứng minh. Tôi thấy rất nhiều người sử dụng khái niệm "nhân quả" này quá tuỳ tiện khiến cho người có chí thì nhụt chí, khiến người muốn phấn đấu trở nên an phận. Tôi nghĩ cách nghĩ như vậy là sai.



Như là gia đình nhà nọ làm ăn phát đạt nhưng keo kiệt, chẳng may sinh ra 1 đứa con khuyết tật, cũng bị gán cho nhân-quả? Xin hỏi nhân gì mà ra quả gì? Hạt đào có nở ra quả thị được không ạ? Nếu muốn cố kiết giải thích thì có thể nghĩ thế này, vì gia đình keo kiệt nên chắc chi tiêu trong nhà cũng bủn xỉn, lúc có bầu người mẹ ăn uống không đảm bảo, tiết kiệm tiền chăm sóc bản thân nên để ảnh hưởng đến con. Đó là nhân quả mà tôi có thể hiểu, chứ không phải vì keo kiệt với mọi người mà tạo nghiệp cho con.


Ba mẹ tôi là những người sống tử tế nhất mà tôi từng biết, nhưng từ khi tôi nhận biết được thế giới, tôi chưa bao giờ thấy ba mẹ tôi hết vất vả, làm việc vất vả cả đời, bị bạn bè anh chị em lừa gạt hết tiền tiết kiệm (ba mẹ tôi giúp đỡ người ta lúc gặp khó khăn, nhưng sau khi người ta qua được thậm chí phất lên thì phủi tay không trả lại). Chẳng nói đến tiền bạc, ân tình cũng vậy. Thế ba mẹ tôi đã gieo nhân gì mà lại gặt nhiều quả đắng như vậy? Khi mọi người không giải thích được thì lại đổ cho kiếp trước làm việc xấu? Hay lại an ủi là thôi thế kiếp sau sẽ được bù đắp? Không, tôi tin rằng ba mẹ tôi bị như vậy, vì ba mẹ tôi không biết nhìn người. Tử tế là tốt, nhưng hãy tử tế với những người đáng tử tế. Cái nhân mà ba mẹ tôi gieo là chủ quan là "dại dột". Cái quả ba mẹ tôi gặt là mất trắng của cải dành dụm. Ngược lại, ba mẹ tôi rất chăm lo cho chị em tôi, tạo điều kiện cho chị em tôi học hành nên cả 2 chị em tôi đều thành đạt rực rỡ. Đó là cái quả ba mẹ tôi gặt được khi đầu tư đúng cho chị em tôi. Chứ việc ba mẹ tôi sống tốt với người khác không liên quan gì đến việc chị em tôi thành đạt - điều mà mọi người cứ gắn với nhau là nhân quả.



Mọi người cứ lấy 1 việc làm xấu ghép với một việc xấu xảy ra và gán cho nhân quả thì thật buồn cười. Trong đời con người ta làm hàng tỉ việc, có ai dám nói mình chưa từng làm việc xấu? Quan điểm tốt/ xấu với mỗi người cũng lại khác nhau. Ngược lại, trong đời con người có ai nói mình luôn luôn gặp may mắn suôn sẻ, ắt hẳn cũng phải gặp hàng loạt phong ba thử thách đau khổ của cuộc đời? Nghĩa là có hàng tỉ cái nhân với hàng tỉ cái quả đó, nhưng nhân nào ra quả nào thì đừng nói bừa nữa mọi người nhé.