Nhà mình có anh trai bị tai nạn giao thông,giờ sống thực vật. Chăm sóc hàng ngày khiến mình mệt mỏi quá. Sao mà xui xẻo thế không biết. Mình còn phải đi làm kiếm tiền. Hằng ngày,đi làm về mình mệt nhoài,căng thẳng nhưng rồi lại tiếp tục công việc nhà chăm sóc. Mẹ mình già rồi,chăm anh mình lúc mình đi làm. Cả nhà trông chờ vào lương của mình. Mình mệt mỏi quá. Đầu óc cứ lẩn quẩn. Mình cứ chăm dinh dưỡng cho anh,mong a có sức khỏe rồi tỉnh lại. Mình chưa có gia đình nên càng nghĩ ngợi,không biết mai này nếu anh mình không tỉnh thì sao đây? Mọi dự định của mình đã tiêu tan. Sau giờ làm mình chỉ biết ở nhà,không thể đi đâu được. Cứ lẩn quẩn ở nhà nên đầu óc mình bị quẫn trí rồi. Haizzz,ôi cuộc đời,sao mà éo le thế.