Nhà bm chồng tôi lúc xây dựng có đào được xương ng nhưng vì theo đạo nên ko chôn cất, làm lễ tử tế, cứ để nhà thầu hốt đi theo xà bần. Từ đó trở đi những bất hạnh, xui xẻo liên tiếp ập xuống từng thành viên trong gđ, vc - anh chị em nhìn nhau như kẻ thù. Trừ những ng không sống ở đó thì không bị ảnh hưởng gì. Giờ tôi sắp về làm dâu, nghĩ đến cảnh vc suốt ngày hục hặc mà nổi hết da gà. Nhà có 4 gđ mà đã có 1 gđ ly hôn, 1 gđ ly thân vì còn trục trặc đòi chia tiền bạc. Gđ còn lại cũng không khá hơn là bao khi suốt ngày đánh chửi nhau. Những ng a ruột thì cứ lần lượt trở thành con nghiện (cờ bạc, cá độ, gái gú, thuốc lắc, nhậu nhẹt). Chỉ có chồng tôi không vướng vào những thứ kể trên vì a đang sống v chị cả. Thời buổi thuê nhà đắt đỏ như bây giờ không sống ở đó thì tôi chẳng biết ở đâu. 2 vc định bụng chỉ ở đó 3 năm góp tiền mua nhà cc lun chứ không thuê nhà. Mà nếu về thì tôi phải làm gì để những vong hồn kia ko quấy phá mình? Tôi chỉ được làm trong phạm vi phòng riêng thôi vì mọi ng trong gđ vẫn không tin và cho chuyện cúng kiếng là mê tín dị đoan. Tôi phải làm sao.