Tôi về nhà chồng nặm 25 tuổi đến nay đã được 3 năm, tính tình tôi rất ít nói, khi về nhà chồng thì do công việc xa nhà nên tôi ít khi ở nhà chồng mà ở trên chổ làm, trong lúc đó thì chồng tôi cũng đi hoc thạc sĩ, đến khi tôi mang bầu và sanh con, thì tôi xin phép về nhà mẹ đẻ cho tiện việc chăm sóc, vì tính ra thì tôi ít tiếp xúc với mẹ chồng nên cũng không thân lắm, tôi không muốn làm phiền bên nhà chồng. sau khi nghỉ được 4 tháng tôi lại tiếp tục công việc, nhưng với công việc ở xa tôi phải cố gắng sáng đi hiều về( chổ làm cách nhà 30km).Tôi giao con cho mẹ tôi chăm sóc, nhưng đến khoảng con tôi 12 tháng thì mẹ tôi lai không chăm sóc nó như còn nhỏ, me tôi đêm thì đánh bài ban ngày thì ngủ bù lại,( mẹ nghiện bài tứ sắc) kg bỏ được . trong khoảng thời gian này thì chồng tôi vẩn lên xuống nhà tôi( nhà tôi cách nhà chồng 30km), thứ 7 chủ nhật đều về nội chơi. Tôi thấy con mình cũng lớn nên tôi về nhà chồng ở, lúc này mẹ chồng tôi nói giử con giùm tôi cho tôi đi làm. Nhưng chỉ giử được mấy bửa thì chị em bạn dâu với tôi cũng sanh con thứ hai. Chị dâu bên chồng tôi cưới trước tôi 3 năm, tôi và chị ấy bằng tuổi nhau. Nhưng tính tình 2 người lại khác nhau, như lúc đầu thì tôi nói tôi rất ít nói còn ngược lại chị dâu tôi lại nói chyện rất nhiều. Lúc này mới bắt đầu có chuyện làm tôi khó xử. Có lẻ vì chị dâu tôi được lòng mẹ chồng hơn tôi nên giờ con tôi bà nội chăm sóc cũng khó, tôi cũng sáng đi chiều về và chơi với con. Nhưng khi ở được 2 tháng thì con tôi ngày càng nhẹ cân đi, Ngày nào di làm về cũng nghe bà nội nói là ở nhà nó không chịu ăn gì hết, chỉ có mẹ nó mới đút nó ăn, con tôi tụt kg rõ ràng, tôi bàn với chồng là cho 2 mẹ con lên chỗ làm ở luôn thì chồng tôi kiên quyết không cho, nói để con ở nhà cho bà nội giử được. sau đó tôi cũng rán thêm vài tháng nửa xem con tôi có quen nội không. Nhưng 4 tháng sau vẫn như vậy ngày nào tôi vừa chạy xe tới nhà là bà ra nói" Tao đút nó không chịu ăn gì hết, mày nhanh nhanh cho nó ăn coi, để nó đói từ sáng đến giờ". Tôi quyết định đưa con lên chổ làm hàng ngày cho tiện việc chăm sóc, và rồi mỗi sáng tôi đi xe buýt lên và chiều đón xe buýt về, thời gian mẹ con tôi đi làm là cũng là lúc con của chị dâu bên chồng tôi được 6 tháng và chị ấy gửi con cho mẹ chồng tôi đi làm, bà giữ con cho chị ấy thì không hề kêu thang gì,Thật ra là chị dâu tôi rất biết lấy lòng mẹ chồng, còn tôi sáng đi chiều về tắm rửa con cái xong rồi vào phòng, Tôi đã rất mệt mỏi chỉ muốn nghỉ ngơi, Tôi cũng không thích nói chuyện với gia đình. Hỏi thì tôi nói không thì tôi cũng không muốn khơi chuyện gì ra nói. Tôi thấy mẹ chồng tôi một cũng TH ( Chị dâu) hai cũng TH nên tôi cũng kg muốn nói gì thêm, tôi làm gì cũng so sánh với TH. Không biết trong lòng tôi cảm thấy ra sao mà tôi cũng kg muốn nói chuyện với chị ấy.tôi nghỉ về nhà rồi làm xong công việc nhà rồi chơi với con ai làm gì thì làm. Tôi không quan tâm đến việc nhà chồng hay hàng xóm ở đó. Tôi mặt kệ tất cả.mẹ con tôi coi như đã ổn. Nhưng tôi, Cây muốn yên mà gió chẳng ngừng, chị dâu tôi một người nói là nhiều chuyện thì cũng không đúng nhưng đúng hơn là một người nói nhiều, bất cứ chuyện gì nhỏ lớn, đáng hay không đáng cũng kể cho mẹ chồng tôi nghe. Rồi bắt bẻ tôi kg nói chuyên tới chỉ, nhưng thực ra thì chị cũng đâu hề nói chuyên tới tôi. Những lúc có mẹ chồng ở nhà thì chị cái gì cũng mẹ, còn lúc không có mẹ chồng ở nhà là chỉ cũng biệt ở trong phòng không hề nói với tôi một tiếng nào. Tôi thấy vậy dần dần tôi cũng xa lánh nhà chồng, giờ thì mẹ tôi nhất nhựt chỉ nghe con dâu thứ hai đó thôi. Tôi chờ ngày ra riêng, cảm giác của tôi bây giờ y như là ở đậu, làm gì cũng bị dòm ngó, tọc mạch. tôi chọn biên pháp cuối cùng vẫn là im lặng để ai muốn làm gì thì làm, vài năm nửa chắc tôi cũng ra riêng. Nhưng giờ tôi về nhà chồng lại cảm thấy buồn vì không giống như nhà mình. Các bạn hãy cho tôi ý kiến để tinh thần tôi sống được thoải mái hơn.