Em mới về làm dâu được 3 tháng, trong 3 tháng này, buổi trưa thì cả 2 vợ chồng đều ko về nhà ăn cơm, chỉ có bố mẹ chồng ăn ở nhà, còn cơm chiều thì mẹ chồng đi chợ, vì mẹ chồng em làm nhà nước, về sớm được và công việc cũng ko bận bịu. Vì thế hàng ngày sau khi đi làm về ( khoảng sau 6h ) thì em về làm cơm cùng mẹ chồng, ăn cơm xong thi em rửa bát, thỉnh thoảng thì chồng rửa, hoặc hôm nào 2 vợ chồng đi có việc thì nhờ mẹ chồng em rửa hộ. Mỗi tháng em gửi mẹ chồng 3 triệu để mua thức ăn.


Nhưng vừa hôm trước mẹ chồng em bảo là bây giờ hết 3 tháng tuần trăng mật rồi, mẹ sẽ giao cho em đi chợ và cơm nước, em có nói là em đi làm về muộn nên ko có thời gian để mua thức ăn. Nhưng có vẻ như mẹ chồng em vẫn muốn em làm như vậy. Em thấy hơi ức chế vì tùy vào hoàn cảnh công việc của mỗi người, chứ ko thể dập khuôn là cứ con dâu là phải lo hết nội trợ.


Mọi người cho em lời khuyên xem em phải làm và nói với mẹ chồng thế nào để quan hệ ko bị rạn nứt vì mẹ em bảo thứ 7 này cả nhà sẽ nói chuyện.


Cảm ơn mọi người rất nhiều ạ.@};-