Em like page của webtretho suốt ngày chỉ vào xem các chị các mẹ tư vấn ạ. Nay em có việc cần nhờ đến các mẹ tư vấn cho em với ạ. :).


Chuyện là thế này em sang năm là 27 xừ rồi. Em và người yêu yêu nhau được 5 năm. Số lần cãi nhau chắc chỉ đếm trên đầu 10 ngón tay. Hai đứa bằng tuổi lại cùng quê gần nhà, đều đã đi làm và công việc ổn định hai nhà biết nhau cũng lâu. Bạn bè ai cũng hỏi vì sao chưa cưới túm lại là em cũng chẳng hiểu nổi cái nguyên nhân. Em là con gái muốn lấy chồng sớm để ổn định. Bạn bè em nó lấy chồng con cái đuề huề hết rồi. Cảm nhận tuổi mình ko già mà cũng chả còn trẻ nữa. Túm lại là em đã nói vòng nói vo rồi nói thẳng tuột thế mà ổng vẫn đả động gì??


Các mẹ cho em lời khuyên với em hoang mang quá. Các mẹ cho em lời khuyên với ợ..8-|