Mình và cô ấy yêu nhau đến nay là đc 8 năm 1 ngày rồi. Mình đang tính chuyện kết hôn nhưng mới đây sinh nhật và ngày kỷ niệm 8 năm yêu nhau, mình có mấy người bạn gọi đi uống bia, mình tính đi 1 chút rồi về rủ cô ấy đi chơi + xem phim, tính cô ấy ngày thường nói nhiều rồi. Nhưng những lúc giận nói càng nhiều mà lại hỗn nữa, hơn 7 năm chúng mình yêu xa mỗi lúc cô ấy giận nói nhiều rồi hỗn nhưng xa nên bọn mình nhanh làm lành hơn, nhưng nữa năm gần đây bọn mình đi làm sống chung thì ko thể chấp nhận tình trạng này. Mình đang đi thì cô ấy gọi và nói nhiều và hỗn nên mình đã bực và ngủ lại ở nhà bạn hôm đó. Mình ko biết phải làm thế nào khi cô ấy hỗn như thế, mình chỉ biết im lặng mấy hôm nay.


Hãy cho mình lời khuyên