Chào cả nhà


Chuyện là thế này ạh.Em và người yêu em yêu nhau dc gân 5 năm rồi.2 gia dình qua lại và cung biét nhau và ủng hộ 2 đưa.Anh ay la nguoi tot vaf rat yeu em.Bọn em dự định năm sau sẽ kết hôn.Nhưng anh ấy muốn e phải có em bé trước rồi mới cưới.


Em thì không muốn vậy.Em muốn 2 dứa có cuộc sống riêng của 2 vợ chồng 1 thoi gian rồi sẽ có em bé.Nhưng a ý không dồng ý và nói lý do là bố mẹ anh ý đang muốn có cháu luôn và ăn chắc có trước rồi mới cưới.Vì a ấy là con trưởng.Vì do vấn đề khách quan dó là dạo này có rất nhiều tỉ lệ vô sinh hoạc khó có con nên a ý rất lo.


2 dứa bon em suốt ngày cãi nhau tranh luận về vấn đề trên và a ý nói e quá trẻ con không biết lo xa cho tương lai.


Anh/chị những người đi trước cho em lời khuyên ah.em đang rất rối trí không biết nên thế nào ah.Em thì rất muộn có 1 tiệc cưới vui vẻ,rồi vợ chồng son rồi sau dó có e bé là vừa.Em rất sợ cảm giác vừa có bầu vừa fai lo cho dám cưới.Em ngĩ sẽ rất mệt và mẹ bầu hay ốm nghén.


Mọi người cho em lời khuyên với ah !!!


Gởi từ ứng dụng Webtretho trên iPhone