E thật sự mệt mỏi và có quá nhiều khúc mắc nên e xin chia sẻ câu chuyện của bản thân mình, mong mọi người hãy cho e một lới giải thích, nếu e sai xin hãy cho e biết e đã sai như thế nào ak.


- Câu chuyện tình yêu của vợ chồng e thì rất dài nhưng e chỉ xin nói gọn gàng là chúng em yêu nhau 5 năm thì kết hôn, kết hôn 3 năm thì a ngoại tình. Chồng e vốn luôn là người rất thật thà và hiền lành, còn e thì là một người vợ cũng còn nhiều sai xót là e hơi vụng về, ko đảm đang lắm, và đặc biệt là e không thể sinh con. E nói tới đây chắc mọi người cũng nghị là một người vợ như vậy thì chồng ngoại tình là đúng rồi. Em cũng nghĩ như vậy đấy, người yêu của chồng là người phụ nữ nhỏ nhắn, c lớn tuổi hơn chồng e và đã trải qua một đời chồng và hiện có một đứa con gái học tiểu học, và c cũng là một cán bộ nhà nước. E không biết phải giải quyết như thế nào, vì chồng e đã nói xin lỗi và muốn quay lại với e. E không thể li dị chồng nhưng làm sao đây khi có đến hai người phụ nữ bị tổn thương. E chì 28 tuổi, e không biết làm sao, e không thể để gia đình biết vì sẽ làm mọi người buồn lòng. E đã nhờ chồng đưa đến nói chuyện với chị. Trước mặt chị e cảm thấy mình như một kẻ thứ ba đang đi phá hoại hạnh phúc của người khác vậy.E nói chuyện với c được một lúc thì không thể nói nữa, vì trong câu chuyện c chỉ luôn nói rằng khi bên chị, hai người đã gần gũi nhau như thế nào,ngày gần gũi bao nhiêu lần, có vẻ như c đang rất hãnh diện vì điều đó. Kết thúc câu chuyện cũng chẳng đưa đến giải pháp nào, và sau đó c vẫn luôn nhắn tin cho e để nhắc nhở e nên làm j. Vân là những lời kể về sự gần gũi của c với chồng e, vẫn lời nói xoáy sâu vào bất hạnh e là người phụ nữ không thể sinh con. E đã mặc cảm và ko biết làm sao vì c cũng là phụ nữ có lẽ c cũng đau. Nhưng mọi khó khăn của e đã hết khi chị gọi e là :" con đĩ ". E không biết chị có hiểu ý nghĩa của hai từ này không mà lại gọi e là như vậy. Trong chuyện ngoại tình thì cả hai người ai cũng là người có lỗi, Chồng e đã sai khi lừa dối vợ, và c cũng sai khi quan hệ với một người đàn ông có vợ. Nhưng trong mọi chuyện người phụ nữ luôn là người chịu thiệt thòi và đau khổ. E chỉ 28 tuổi và không thể tự mình giải quyết chuyện này nên e đã gặp ba mẹ c nói chuyện và mong hai bác hiểu, khuyên c và mong muốn mọi chyện sẽ kết thúc tại đây. c còn một đứa con gái và bé đã lớn, sẽ như thế nào nếu mọi chuyện um sùm và đặc biệt e biết được gia đình chị rất trọng danh dự gia đình. Mọi chuyện có lẽ đã kết thúc. Nhưng không, đã gần 1 năm rưỡi rồi nhưng c vẫn chưa dừng ở đó, c luôn nhá máy cho e liên tục và nhắn tin chửi rủa e, và luôn bắt đầu tin nhắn bằng hai từ " con đĩ ". C dùng những lời lẽ tục tĩu và những ngôn từ mà e không thể nghĩ nó lại có thể tồn tại trong đầu một người phụ nữ. Trong cuộc sống ai cũng có lúc lầm lỗi, e đã tha thứ cho chồng và thật là suốt thời gian qua a cũng đã giữ đúng lời hứa của mình, luôn quan tâm yêu thương và chăm sóc e. Nhưng e không hiểu sao c lại không thể bình tâm mà sống cho cuộc sống của c, c còn có một bé gái đáng yêu quá mà. C cứ phải tốn thời gian mãi để chửi bới là làm phiền e, C luôn nói e là một con đĩ bất hạnh, đang ảo tưởng và dối lòng mình, c luôn nói rằng e là một con đĩ không có giá trị không thể sinh ra cả một con thú chứ đừng nói là một con người. Suốt thời gian e vẫn chỉ im lặng , c nhá máy e chặn số, c nhắn tin, e mặc kệ. E thiết nghĩ dù cho cuộc sống e có như vậy đi nữa, e có ảo tưởng hay e có dối lòng đi nữa cũng không liên quan đến c. Là một người vợ, e có trách nhiệm vun vén cho hạnh phúc gia đình e chứ ko phải đụng cái li dị, đụng cái chửi rủa nhau. e đã chấp nhận tha thứ thì e phải sống hạnh phúc chứ, sống mà chì chiết nhau thì thôi tha thứ làm j. Chồng e là một người hiền lành thật thà, và nguyên nhân để dẫn đến chuyện này cũng là từ hai phía chứ không phải một mình chồng e, và a đã hoang mang không biết làm j và a cũng đã có ý định li hôn với e, nhưng vì lúc đó e chưa biết chuyện j nên vẫn níu kéo a. Và giờ e không biết mình làm như vậy đúng hay sai, e phải làm sao đây để có thể nói cho c hiểu rằng e đã rất cố gắng để giải quyết mọi chuyện trong khả năng e có thể. E chỉ muốn c hãy hiểu rằng lỗi lầm quá khứ đã qua, nếu thật vợ chồng e đã sai thì sẽ đến lúc phải chịu trách nhiệm, nhưng hiện tại vẫn phải cố gắng sống cho thật tốt chứ....Nếu c cứ mãi ôm cái thù hằn trong lòng mà tốn thời gian chì chiết, chửi bới e như vậy mãi thì người mệt mỏi là c chứ không phải là e.