Đến giờ mỗi đêm nằm cạnh anh tôi lun tự hỏi liệu mình và người phụ nữ kia ai mới là người thứ 3, và có lẻ ngày nào đó trong tương lai gần anh lại sẽ ra đi,gia đình này vẫn không trọn vẹn như tôi mong mún và cố gắng.


Sáu năm trước tôi và anh chơi chung 1 game Ol đình đám thời đó,lúc đó tôi làm bang chủ còn anh làm trưởng lão trg bang. Thời gian đó chúng tôi chưa gặp nhau nhưng những lần Ol nói chuyện gần như thâu đêm,chia sẽ vui bùn trg game và cả trong cuộc sống như khiến chúng tôi xích lại gần nhau hơn,hiểu nhau rất nhìu,bắt đầu có tình cảm cho nhau. Nhưng mọi thứ cứ ảo ảo thật thật,tôi bắt đầu thấy tò mò về anh và bắt đầu thấy nhớ mỗi khi anh không Ol,thế là chúng tôi quyết định gặp nhau vào 1 ngày cuối tháng 3.


Tôi nhớ hôm đó trời như đổ lửa mà chúng tôi lại hẹn gặp lúc giữ trưa. Tôi chạy từ Q2 ra Q9 để gặp anh,chúng tôi hẹn nhau ở 1 quán cafe rất bình,k lãng mạng như những bộ phim. Tuy lần đầu gặp nhưng chúng tôi nói chuyện rất hợp,vui vẻ ( có lẻ do thời gian trc đó chúng tôi đã có khoảng thời gian khá dài nói chuyện Ol). Tôi và anh gần như yêu nhau ngay lần gặp đầu tiên,anh có 1 ngoại hình ưa nhìn cao tầm 1m68 ,da ngâm,thân hình săn chắc nhưng mặt anh rất nghiêm và sau này tôi hay đùa là hình sự. Và sau lần gặp đó chúng tôi iu nhau nhanh chóng đến bản thân tôi k tin mình lại dễ yêu thế ở cái tuổi 27 k còn mơ mộng nữa.


Về phần mình tôi có 1 ngoại hình bình thường,cao 1m6 thân hình bình thg còn dung mạo thì chỉ ở mức 5 điểm nhưng theo như mọi người nhận xét về tôi thì nói chuyện rất thu hút và có cảm tình. Tôi 27t có 1 sự nghiệp khá ổn định,làm trợ lý cho công ty đứa bạn thân,làm báo cáo thuế cho vài Cty nhỏ,mua bán linh tinh thêm vài thứ,nói chung tôi có 1 mức thu nhập khá cao vì thời đó chơi game Ol tốn rất nhìu tiền(1 tháng có thể tốn đến vài chục có khi cả trăm triệu chỉ để mua sắm đồ trong game,ăn ún offline với anh em trg Bang hội). Còn anh hơn tôi 1t tốt nghiệp đại học GTVT nhưng k đi làm chỉ chơi game và mua bán ol,kinh tế bình thường đủ ăn đủ mặc vậy thôi. Cả 2 chúng tôi đều là dân tỉnh lên TP để học rùi ở lại làm lun. Quen nhau rồi tôi thường xuyên ra anh chơi hơn,có khi 1 tuần 2-3 hôm có khi thì ngày nào cũng ra. Chúng tôi ở bên nhau,có khi ăn sáng cf,khi thì nấu cơm ăn rồi cùng chơi game hay ngũ trưa nhưng tuyệt nhiên tôi chưa bao giờ qua đêm ở nhà anh.


Mọi thứ cứ trôi qua như vậy dù tôi đã 27t gia đình cũng thúc ép lấy chồng nhưng chẳng hỉu sao iu anh tôi có iu nhưng chưa bao giờ tôi nghĩ tới chuyện hôn nhân cả. Có lẻ tôi còn thix tự do bay nhảy,thix cuộc sống k ràng buộc và ngoài anh tôi cũng có rất nhìu người theo đuổi. Rồi vào 1 dịp lễ anh rủ tôi về quê anh chơi,tôi vô tư nhận lời vì chỉ nghĩ đơn giản về nhà 1 người bạn( thực ra thì anh dẫn tôi về ra mắt gia đình ). Quê anh chỉ cách TP có 60-70km nên chúng tôi đi về trg ngày,về đến nhà anh ai cg vui vẻ chào đón tôi nhất là đứa cháu gái của anh. Tôi vốn thix con nít nên rất dễ hoà đồng và gây đc cảm tình với nó. Không mất nhìu công sức tôi bít đc mình là người đầu tiên anh dẫn về nhà chơi,tự nhiên tôi thấy vui vui và độ tin tưởng của tôi từ hôm đó dành cho anh cũng nhìu hơn rất nhìu.