Em xin chào các chị..Hiện tại em có chuyện không biết giải quyết ra làm sao, em xin các chị cho em lời khuyên chân thành nhất. Em xin cảm ơn!


Em năm nay 26 tuổi. Em có yêu 1 người 30 tuổi, anh có 1 anh trai, 4 em gái, thời gian cũng 1 năm rồi và chúng em cũng đã quan hệ và sống chung với nhau. Em và anh đều dân tỉnh lẻ, trong Nam. Trong thời gian yêu nhau, anh chưa dẫn em về gia đình anh lần nào, còn em có dẫn anh về chơi, gia đình em rất quý anh. Anh rất yêu, quan tâm, và chiều chuộng em. Mặc dù anh không giàu có gì mấy, công việc chỉ đủ ăn, nhưng với em chuyện đó không quan trọng, chỉ cần yêu thương nhau và cố gắng chăm lo thì cũng sẽ hạnh phúc. Sau Tết em vô tình phát hiện trong hộ khẩu của gia đình anh, thấy là anh có vợ năm 2007, và có đứa con gái 3 tuổi. Em sốc và thực sự thấy mình là kẻ ngu ngốc vì ngần ấy thời gian em hỏi ah nhiều lần sao không dẫn em về quê, anh viện nhiều lý do, và em tin để giờ phát hiện ra sự thực này. Em yêu cầu anh giải thích rõ ràng. Ah nói là năm đó, ah có người chị họ bên Úc có làm hồ sơ cho ah XKLĐ sang đó, chị đó lấy tài sản thế chấp, rồi chị ấy bảo là khả năng đậu visa cao hơn nếu có gia đình bên VN. Lúc đó anh chưa yêu ai nên ah có bàn chuyện này với 1 người bạn của anh có đứa em gái ở Hải Phòng làm thuê trong này, gia đình đó cũng nghèo, khi anh đưa ra thỏa thuận nhờ chuyện đăng ký kết hôn với giá 30 triệu, chỉ là vợ chồng trên pháp lý và cô ấy đồng ý. Nhưng sau đó thì người chị bên Úc mần ăn không thuận lợi nên tài sản không còn khả năng thế chấp bảo lãnh anh qua nên chuyện qua Úc là không được. Anh lên Sài Gòn vừa làm vừa học lên, ngày nghỉ anh về quê. Cũng do tuổi còn trẻ, nên không kiềm chế được mà 2 người đã xảy ra chuyện có con (con anh hiện sống cùng ba mẹ anh). Thực tế 2 người không hề yêu nhau (không biết em nói chuyện này các chị có xem thường em không, mấy lần đầu quan hệ em thấy anh có dấu hiệu của người mới quan hệ lần đầu (đứt dây và có máu)). Gia đình anh lại có Đạo Thiên Chúa, nên lỡ xảy ra chuyện này nên không cho 2 người ly hôn theo dự tính được. Do đó trong thời gian vợ anh có thai, 2 người mâu thuẩn nhiều thứ, cãi nhau cũng nhiều lần nên cả 2 người cùng ký đơn ly dị. Trong buổi họp mặt cả gia đình, anh nói là muốn ly dị, đơn đã ký sẳn. Gia đinh, họ hàng nhất quyết không cho đòi xé đơn vì ba anh làm chức lớn trong Nhà thờ, lại còn làm bên Ủy ban xã và quen biết nhiều, nên vì cái danh dự đó nhất quyết không cho, chấp nhận từ con chứ không cho ly dị. Giấy tờ kết hôn...gia đình giữ hết. Anh nộp đơn lên xã 2 lần đều bị ba anh rút lại hết. Cũng vì chuyện này anh và cha mẹ họ hàng cãi nhau rất nhiều lần. Anh đã bỏ nhà đi được 3 năm rồi và cũng thời gian đó ly thân vợ. Lâu lâu anh có về quê khoảng 1 - 2 ngày, nhưng 2 người không nhìn mặt nhau, không nói chuyện. Với lại hình như bây giờ vợ anh cũng không muốn ly dị vì có hộ khẩu nhà anh, có chổ ăn ở nghỉ vì quê chị đó ở Hải Phòng. Em có xác thực lại chuyện này với mấy đứa em gái của anh, họ cũng cho là như vậy, nhưng nhất quyết không cho ly dị. Nên gia đình họ cũng không thích em... Giờ em rất yêu anh, em thấy yêu anh dù anh có tổ chức đám cưới với em thì chỉ là bề ngoài, về mặt pháp lý ai sẽ bảo vệ gì cho em và con em. Đôi lúc em nghĩ em cứ yêu đi, có con với anh thì em tự lo cho nó, vì em thực sự yêu anh lắm. Nếu anh cưới em làm vợ ngoài giá thú thì phải di chúc lại cho em và con (em có ngây thơ chăng) Còn anh có bỏ đi thì cũng không luyến tiếc gì con người như thế. Anh nói cho anh thời gian 2 tháng để nộp đơn đơn phương, vì không biết chị vợ đi làm ở đâu cũng không có sđt liên hệ. Em cũng biết với anh chuyện này quá khó về mặt luật pháp (mối quan hệ của ba anh, mọi giấy tờ nhà anh giữ hết) và danh dự gia đình (nhà Đạo nòi, ba làm chức lớn trong nhà thờ).. Em hỏi anh nếu không được thì sao, anh bảo là anh đi luôn, không còn liên lạc gì nữa, và chỉ chăm lo cho em. Anh giấu em cũng vì thế, không muốn em lo thêm. Em buồn quá, xa anh em chết mất thôi...Giờ em thật sự lúng túng, nửa muốn bỏ theo lý trí, nửa muốn hành động theo con tim - sống hôm nay lo hôm nay thôi...Em xin mọi người cho em lời khuyên. Em thành thật biết ơn !


Thực sự em không biết phải nói ra làm sao. Đôi khi mình không nằm trong cái hoàn cảnh này nên thấy nó rất giản đơn nhưng thực tế thì rất khó khăn. Dân gian mình có câu: "Phép vua thua lệ làng" cũng vì đấy. Không biết có anh chị nào Đạo Công Giáo không ạ? Đặc biệt quê ở Đồng Nai, Bình Phước không ạ? Ở đây hoạt động của Giáo Hội rất mạnh, tệ nạn cũng nhiều vì thế chính quyền xã phải kết hợp với nhà thờ để chấn chỉnh hành vi con người qua hoạt động của Giáo Hội. Nếu gia đình nào hoặc cá nhân nào vi phạm giới luật, tức điều răn của Chúa, tức là phạm tội trọng thì coi như bị cách ly, biệt lập, họ hàng không ai quan tâm. Nếu gia đình có người chết, giỗ quảy gì đó thì không 1 ai tới cả. Đó được coi là hình phạt cho những ai phạm tội trọng. Mặc dù lời Chúa dạy không cho phép điều đó, nhưng do tôn sùng đạo mê mụi nên sự thật đó vẫn diễn ra. Còn cụ thể ở đây là việc ly hôn, ah cũng chưa làm Lễ tại nhà thờ nhưng vì có con (hiện sống cùng ông bà nội - cha mẹ anh) nên được coi như là vợ chồng trong hôn nhân Đạo. Do đó cha mẹ anh kịch liệt phản đối là thế. Là người giảng dạy kinh thánh trong nhà thờ mà có con ly hôn thì sẽ dạy dỗ cho ai nữa. Do đó điều em băn khoăn là vì cái danh dự đó nên chuyện này lằng nhằng đến bây giờ không xong ạ. Nếu xét về hôn nhân đời thì rất dễ dàng, con cái đã trưởng thành cha mẹ không còn quyền xâm phạm quyền riêng tư của con.


Từ đó kết hợp vấn đề ở đây là cha ah làm trong nhà thờ và ở xã nữa, nên rất ư là khó khăn.. Nhà anh lại là Đạo nòi, và rất ư sùng Đạo..
Thưc tế em cũng thấy có nhiều gia đình có Đạo vẫn ly hôn chứ không phải bao giờ cũng hoàn hảo cả, không biết GĐ Công Giáo sẽ đối mặt với những gì ạ?
Em nhờ các anh các chị có Đạo tư vấn dùm em với.. Em chân thành cảm ơn !