Các Anh Chị ơi, Chị bà con của em quen 1 anh này, bây giờ co thai 7 tuần tuổi, Chị thì muốn giữ (anh ấy cũng muốn), nhưng mẹ của chị ko chịu kêu bỏ đi để qua tết xây nhà ở quê xong hả de co thai vi hiện giờ đang ở nhà trọ (tp.hcm), nếu bây giờ mà đẻ thì sợ Vợ lớn của Anh biết đến làm khó dễ Chị em. Nên la Chị ve MẸ gây lộn, Mẹ chị còn kêu Anh này giả bộ nói di coi thầy ko hợp tuổi nên kêu chị bỏ thai đi và đừng nói là bà Mẹ kêu anh làm thế. Anh cũng sợ vợ lớn Anh làm khó chị nên cũng kêu bỏ thai. thật là hỗn độn quá, làm sao đây các Anh, Chị. e nen lam gì giúp Chị hết buồn hay có ích cho Chị (chị quen với anh, vợ lớn chưa biết, và cũng không có đám cưới gì hết)


e xin cám ơn !