Chỉ còn 1 tháng nữa là đám cưới nhưng giờ e rất rối. E năm nay 23t, cũng khá xinh xắn, tốt nghiệp đại học, gia đình khá giả. Còn a bằng tuổi e, làm công nhân trong công ty. Về con người anh thì biết lo làm, chịu khó, ko nhậu nhẹt, tụ tập ăn chơi, ko dính tệ nạn xã hội như cờ bạc, đá gà, biết nấu ăn, chịu phụ giúp công việc nhà.... và cũng rất thương, cưng chiều e, e muốn gì cũng được nếu trong khả năng của a. Tuy nhiên về gia cảnh thì nhà a lại nghèo, ngoại hình xấu, không tương xứng với e và gia đình e. Nhưng lúc đầu e thương a vì tính tình, thấy a là người con trai tốt nên bỏ ngoài tai vấn đề kinh tế và ngoại hình mà tiến tới hôn nhân, a cũng chịu khi cưới về sẽ ở bên nhà e. Tuy nhiên gia đình e tất cả đều ko ưng và phản đối, sợ e sau này sẽ khổ, rồi khổ tới con cái, rồi nói về ngoại hình của a, nói e đủ điều kiện để tìm người tốt hơn mà sao ngu quá, nhưng nếu e thương thì chịu gả chứ ko ép. Nhưng càng đến ngày cưới, e lại càng nghĩ nhiều về lời gia đình nói, và cũng thấy có lỗi với gia đình khi không làm cho ông bà cha mẹ nở mặt nở mày mà còn mang thêm gánh nặng. Tiền không là tất cả, nhưng không có tiền cũng không làm được gì. E bắt đầu thấy sợ cho tương lai sau này. Thậm chí bây giờ e còn có suy nghĩ hủy hôn. Mọi người cho e ý kiến với, đặc biệt là những chị đã có gia đình, e rất bế tắc........