Haizzzz.... Em lại phải đăng nhập bằng nick này lần nữa... Mỗi lần vào đây là mỗi lần đầu nhức như búa bổ, tim đau như thắt lại... Em mệt mỏi và chỉ muốn ngã xuống...


Em tóm tắt sơ lược lại, không thêm và cũng không bớt để mọi người rõ tình hình và cho em lời khuyên thực tế chút nhé...


Chồng em vốn là bạn của người yêu cũ của em (người này em quen 4 năm, xyz đủ cả, cùng hắn ta xây dựng 1 cửa hàng để sau đó hắn đá em ngay thời điểm em cần hắn về tinh thần nhất để quen 1 em trẻ hơn).


Không biết vì lý do gì, chồng em lúc đó không đứng về phía bạn anh ta, lại đứng về phía em. Và em, với tính bản năng quá mức có thể chấp nhận, sau cú ngã với người kia đã không đứng dậy được mà buông mình hoàn toàn. Chồng em đã quen em trong hoàn cảnh mà bất cứ thằng nào xì tiền ra là em leo lên giường cùng. Anh ấy biết rõ như thế, và vẫn đi cùng em, nhưng không nói yêu đương hay tuyên bố gì cả, chỉ như 1 trong số người tình của em.


Sau 1 thời gian, anh ta chiếm hữu em ngày càng nhiều hơn, vẫn không yêu đương và tuyên bố gì cả. Rồi thì tiền bạc đưa cả cho em, hai đứa dùng chung tiền, rồi tự lúc nào ko biết, em ngưng các mối quan hệ khác lại và chỉ có anh ấy.


Dấu mốc trong mối quan hệ của chúng em là chồng em đột nhiên đòi chia tay, không lý do gì cả, qua điện thoại. Và em tưởng như rớt xuống hố lần nữa, và như 1 kẻ ngu ngốc thứ thiệt, lập tức cặp ngay với 1 người đã có gia đình, không suy nghĩ gì cả.


1 thời gian cực ngắn sau, chồng em quay lại, ko nhắc gì đến chuyện chia tay, cũng chả nói năng gì, em ko thể "khui" được lý do anh ấy quen em thì cũng ko thể "khui" được lý do anh ấy chia tay-quay lại. Chỉ là em như con rối anh ta đi đâu làm gì thì ừ theo.


Sau đó anh ấy biết mối quan hệ ngắn ngủi của em và người kia. Anh ấy điên lên như thể em là kẻ phản bội (hic..tại em nghĩ đơn giản là chia tay rồi thì sao mà chả dc) Nhưng anh ấy ko nghĩ thế, anh ấy rất tức giận, blah blah blah đủ cả. Chỉ 1 đêm thôi mà tóc anh ý bạc đi (hic, nam thanh niên 24 tuổi ấy ạ, ko phải ông già đâu, bạc gần 1/4 tóc luôn...)


Rồi cách anh ấy giải quyết là ... túm cổ em lên Đà Lạt chơi gần 1 tuần, hậu quả của vụ này là 1 em bé có mặt (ở SG thì em phòng chống khá tốt, đi vội quá nên chả chuẩn bị gì, lại ham chơi nên chả để ý thành ra sơ hở)


Thế là khi anh ấy biết tin anh ý hớn hở kêu mẹ qua nhà em xin cưới luôn... hic... cứ như ổng sắp đặt sẵn ý...


Đó là chuyện trc khi cưới...


Sau khi cứoi, đột nhiên anh ta không làm việc nữa, hoàn toàn không ấy, thôi thì đủ thứ lý do. Nhưng thực tế là anh ta không làm việc. Và em, sau khi sanh con được 1 tháng thì phải ngồi dậy làm việc và nuôi con... Và đến nay con đã hơn 2 tuổi, mỗi lần tính chuyện ra ở riêng (hiện đang ở nhà bố mẹ em, không nói những điều "đặc biệt" của mẹ em khiến cho em không thể ở cùng, chỉ nói đơn giản rằng em ko thể ở cùng được nữa) thì anh ấy cứ viện lý do con còn bé quá, vì sự ổn định, an toàn của con mà ko chịu ra ngoài... Và cái sự viện lý do này làm cho em điên lắm lắm lắm... Em nghĩ đơn giản 1 điều, công nhân đi làm lương 3tr/tháng, cũng thuê nhà và cũng con nhỏ, mà họ sống được. Lý do gì, em, với đầy đủ kiến thức, lương 8tr/tháng và thậm chí có thể cao hơn nếu nhảy việc vào thời điểm này, không thể nuôi con được???


Người chồng của em, em đã nghĩ rằng: "thà em lấy ông lái xe ôm chứ em không lấy thằng chồng biết chịu nhục". Vậy mà hôm qua nói chuyện với nhau anh ấy nói đại ý rằng anh ấy chịu nhục được. Em phải làm gì với người chồng thà chịu nhục chứ không chịu lao động đây các mẹ?


Các mẹ cho giúp em lời khuyên, có phải em, là 1 đứa xốc nổi, bồng bột, đặt cái tôi của mình lên cao quá, thích thể hiện mình (qua việc dọn ra ngoài ở), không lo nghĩ đến con.


Và người chồng thất nghiệp 3 năm nay của em, vẫn ko nhúc nhích gì, với những gì anh ấy đã làm cho em trong quá khứ, với những tính tốt và xấu của anh ta hiện nay (không nhậu nhẹt, không trai gái, ăn ở tử tế với mọi người, biết suy nghĩ cho vợ con nhưng lười lao động, hút thuốc quá nhiều, sống chết gì cũng bám lấy nhà vợ dù nhà vợ chả tử tế gì để không phải lao động) em chấm dứt mối quan hệ này thì có ngớ ngẩn quá hay không?


Một người chồng mà theo nhiều người nói là "còn tử tế chán" nhưng không phải là 1 người chồng tử tế và không thể cải tạo thành người tử tế được thì em làm sao đây các mẹ.


Chú thích thêm: anh ta sẽ thi lấy bằng lái xe B2 trong tháng tới, dự định sẽ đi lái taxi, nhg em biết chắc rằng nếu em không làm mạnh tay vào lúc này anh ta cũng sẽ chỉ đi lái được chưa đến 1 năm và lại nằm nhà tiếp. Tính đến nay anh ấy 27t và đã có 6 nghề khác nhau rồi, 6 nghề nha các mẹ, không phải 6 việc nha...