Chồng tôi hơn tôi 5 tuổi là một người đàn ông thành đạt, phong độ nhưng ngay từ lúc yêu nhau tôi đã thấy anh rất nghe lời mẹ anh.Nghĩ rằng bố anh mất sớm nên nên việc anh thương và hiếu thảo với mẹ là chuyện nên làm nhưng đến khi về chung sống trong cùng một mái nhà tôi mới biết mình đã sai.Anh nghe lời mẹ đến mức nhu nhược, không những vậy anh còn rất nhu nhược. Lương tháng cả anh hàng chục triệu đồng nhưng mỗi tháng anh chỉ đưa tôi 7 triệu để chi tiêu cho gia đình. Công việc của tôi lương vài triệu đồng một tháng nên có tháng không đủ để trang trải cuộc sống.

Giành dụm mãi mới để được hai triệu để biếu bố mẹ khi tết đến nhưng vừa đi làm về tôi đã thấy mẹ chồng chạy ra khoe chiếc váy mới mà tiền mua thì lấy ở ngăn tủ của tôi. Tôi nói tiền đó để biếu bố mẹ tôi thì bà nói tôi đi lấy chồng rồi mà còn lén lút cho nhà đẻ, chồng tôi không bênh tôi mà còn hùa theo mẹ để nói tôi. Bà còn đưa tôi một danh sách dài những thứ cần mua cho năm mới nhưng với 7 triệu đồng trên tháng tôi làm gì có khả năng mua hết.

hình ảnh

Kể với chồng chồng cũng chỉ im lặng và nói tôi tự lo.Tôi không muốn bố mẹ tôi phiền lòng nên cắn răng chịu đựng, chạy vạy khắp nơi để mua đồ sắm tết.Khi đã lo xong mọi việc , mùng 2 tết tôi xin phép mẹ chồng để về quê chúc tết bố mẹ, bà nói đường xá xa xôi không cho chồng tôi về cùng.Tôi im lặng và hỏi ý chồng thế nào, chồng nói tết xe đông đi nguy hiểm lắm hay để ra giêng rồi về chúc tết bố mẹ sau.Tôi lặng lẽ gấp quần áo về quê với bố mẹ và có lẽ tôi sẽ không quay lại ngôi nhà này lần nào nữa.