:p Các mẹ ơi,


Dạo nọ em cũng vào kêu chán chồng rồi đấy ạ.


Giờ em đổi hướng rồi, chả kêu nữa.


1- là đào tạo chồng, ko được thì bỏ


2- Mặt khác, em chăm lo cho mình, shopping, chát chít, đi CLB tiếng Anh, em chưa có baby, thật là may mắn :D


Giờ, em lại đâm ra thích vẩn vơ, thích một mẫu người .... không phải là chồng mình (vô tâm, lười nhác, hờ hững, béo ụ ....)


Em chưa có đối tượng cụ thể nhưng đầu em cứ vẩn vơ như thế, có phải là ngoại tình ko nhỉ, ở cơ quan cũng có 1 vài anh thích em, hehe


Tội lỗi mà lại vui mới chit em chứ, :p


Có chị nào có hoàn cảnh tương tự vào chia sẻ với em mới, em có nên tiếp tục nghĩ như thế ko?


Em ghét chồng em lắm rồi, hix, nhưng cưới chưa đc 1 năm nên chưa muốn buông xuôi nhanh thế:Sad: