Tôi có 1 anh bạn thân là 1 công chức, vợ anh ta là 1 Phó giám đốc kinh doanh của 1 doanh nghiệp làm ăn cũng khấm khá. Họ đã có 1 con trai khoảng 4 tuổi. CS có vẻ HP (thì bên ngoài nhận xét thế). Đã lâu ko gặp, thấy anh ta tiều tụy, hay đăm chiêu, mình gạn hỏi thì đc biết anh rất buồn vì phát hiện ra cô vợ ngoại tình với 1 người bạn học từ thời cấp III. 2 VC họ cũng đã nói chuyện thẳng thắn với nhau, tìm rõ nguyên nhân của sự cố. Theo cô vợ thì lý do là tại anh ta thiếu quan tâm đến vợ, thiếu những tin nhắn ngọt ngào cho vợ hàng ngày, về nhà mà vẫn lo lắng buồn phiền về công việc ở cơ quan (vì anh ta là Trưởng phòng mà). Do đó cô vợ cần tìm 1 người đàn ông đích thực, biết chiều truộng, có thời gian đưa cô ta đi ăn trưa...


Tôi hỏi anh bạn tôi rằng ông có còn yêu vợ ko? anh trả lời vẫn yêu vợ, thương con nhưng niềm thù hận vì bị phản bội vẫn dâng trào làm anh ta ăn ko ngon, ngủ ko yên. Anh ta ko biết phải xử trí thế nào ? Tôi ko biết khuyên bảo thế nào... Nhờ diễn đàn, ai cho anh bạn tôi 1 lời khuyên sáng suốt. Xin cảm ơn.