Chào các mẹ thông thái. Gia đình tôi có trục trặc nhờ các mẹ thông thái tư vấn giúp. Hai vợ chồng tôi lấy nhau được hơn 2 năm. Có 1 con trai 1 tuổi rưỡi. Vợ tôi có 1 anh ng yêu cũ, yêu nhau đc 1-2 năm thì anh ta đi học nước ngoài. Trong tgian ấy thì gặp - yêu tôi rồi lấy tôi.


Khoảng 1 năm trước, hai người có liên hệ với nhau, nhắn tin nối lại tình xưa. Tình cờ tôi biết được và đã xử lý. Hứa hẹn thề thốt v.v Coi như cho qua nhưng thật lòng tôi vẫn nghi ngờ và theo dõi.


Tròn 1 năm sau, tức là bây giờ đây, tôi lại biết được rằng vợ tôi và thằng kia vẫn lén lút nhắn tin chat chit. Cô ấy còn viết blog bảo nó là tình yêu vĩnh cửu ko thể phai mờ được. v.v...


Tôi đã nói chuyện thẳng thắn với vợ ( đánh mắng lần trước đã làm hết rồi), cô ấy xin lỗi và hứa quyết tâm bỏ, chỉ cần tôi cho cô ấy 1 cơ hội. Tôi tiếp tục cho cô ấy 1 cơ hội mặc dù chẳng biết thế nào. Nói thật là tôi sợ tan vỡ lắm, vì trước cô ấy tôi cũng đã 1 lần tan vỡ .


Nói thêm về thằng người yêu cũ kia. Tôi ko tiếp xúc nhiều nhưng nó là thằng dẻo mỏ, search nick thì thấy toàn vào lau-xanh. us để tìm gái. Tôi cũng chỉ cho vợ thấy mà ko biết cô ấy có cảnh tỉnh ko?


Tâm trạng rối bời, vào xin các mẹ thông thái tư vấn. Vợ thì mình tha thứ rồi. nhưng trong lòng mình vẫn ấm ức. Sống với nhau mấy năm trời mà vợ vẫn tư tình với mối tình cũ. Buồn mà chẳng biết tâm sự cùng ai.