Tối.


Nó tắm rửa thật sớm, buộc tóc gọn gàng, bôi ít kem lên da, sửa sang lại mái tóc.Nhìn và mỉm cười trong gương.


Nó tập thói quen cho con gái ngủ sớm để có thời gian riêng tư dành cho mình. Và hôm nay cũng vậy. Cô con gái đã nằm ngủ say sưa khi mới 9h.Cẩn thận hơn, nó rửa lau sạch người 1 lần nữa và bôi ít kem lên da.


9h 15. Lên giường…chờ đợi !


Anh là chồng nó. Vẫn miệt mài ván game dang dở..Cố chơi nốt ... back đi back lại cho đến khi anh phải thắng mới thôi. Nó nhếch miệng cười – người ta lập trình game để cho người thua máy tính. Nếu như anh định thắng thì dành cả đêm ngồi đánh hay sao?


Anh- chân gác chân buông , tay chống cằm mắt dán vào màn hình. Nó lục đục kéo màn chui ra, lôi quần áo ra gập, đánh “rầm” cửa tủ 1 cái


Anh liếc nhìn vợ . Rồi chúi đầu vào tiếp.


30 phút sau. Máy vẫn thắng ! Người thua ! Game out!


Anh nhấp chuột lướt thêm 1 vòng web nữa đọc tin.Nó liếc nhìn đồng hồ.. từng phút nặng nề trôi qua. Đọc hết bản tin thể thao, tin tức trong ngày....Anh uể oải mở tủ lấy quần áo..đi tắm !


Nó lại chui vào màn. Lại nằm. Lại đợi !


Cơn chán nản ùn ùn kéo tới..đánh tan cả cơn buồn ngủ


15 phút sau! Anh đi vào ! Chốt cửa! Tay vớ đt nhắn tin 1lúc rồi cũng chui vào màn!


Nó nằm nghiêng, nín thở! Anh như giật mình “giận gì anh à ?”..khẽ choàng tay ôm eo!


Nó nằm im! Cố nín thở! Xấu hổ khi nghe được cả tiếng tim đập dồn dã của mình. Anh nghiêng người hôn lên má “ Chúc em ngủ ngon”.Nó nhếch miệng cười - ngủ ngon..


Im lặng!


Anh xoay người nó quay về phía anh. Hôn khẽ lên môi. Choàng tay ôm eo nó. “ Nào nữa đi anh! Hôn em đi ! Ôm em chặt!Anh..Say mê em xem nào. Chủ động với em đi. Làm cho em mê man đi. Làm cho em tê dại đi. Làm cho em thấy em được tấn công. Làm cho em được yêu….Em đẹp mà! Em xinh mà! Dáng em vẫn chuẩn sau sinh. Mọi người nhìn em vẫn thán phục “ Gái 1 con mòn con mắt”,…Em muốn được yêu. Em thèm sự chủ động. Em là con gái mà! Em là phụ nữ mà..Sao lần nào cũng phai là em đề cập để được chiều? Sao lần nào ko phải em là em người rên khe khẽ.sao lần nào e cũng phải giả vờ?? Anh! Yêu em đi mà”…


Nó chờ ! Nó đợi! Và từng tiếng thở đểu đều …đều đều. Anh ngủ!


Vậy là hết!


Vụ cá cược đã xong! Sự đấu tranh cũng xong! Ngày mai nó sẽ đến. Ngày mai sẽ có người “mất tích” 2 tiếng. Ngày mai……Nó xoay người ! Ôm chăn quay ngược hướng. Anh vẫn ngủ đều đều!