Ngày cưới là một ngày quan trọng của phụ nữ chúng mình. Đó đều là 1 ngày lẫn lộn cảm xúc, hạnh phúc khi mình được chính thức làm vợ người mình yêu thương nhất, một chút xốn xang khi chia tay nhà đẻ để theo chồng...


Mình mở topic này để các mẹ chia sẻ những niềm vui trong ngày quan trọng ấy, để mỗi khi đọc lại, lại bồi hồi nhớ về cái ngày chồng dắt tay mình vào cs mới, để yêu thương chồng hơn các mẹ nhé!


Mình mở thớt bằng chuyện của mình nhé!


hii, ngày mình cưới chồng, vì nhà cách nhau tí xíu, đi bộ, k được lên xe hoa là thiệt thòi, có tiệc ban đêm nên đêm đó hầu như k ngủ.


Lúc trước dâu, mẹ khóc, khi qua nhà trai mẹ lại khóc, lúc Bố Mẹ về, các anh chị đi họ cũng khóc.


hic, Mẹ lại sợ cô con gái út về nhà mẹ chồng k biết làm gì....


Nhưng mình đã làm tốt bổn phận một người con dâu, hiiii


sáng mắt đỏ hoe, rước dâu xong 3h, mình mệt nhưng vẫn đi rửa chén, dọn dẹp...nói chung vui nhưng mệt vì nhà trai ít anh chị em nên k người phụ giúp


tối đãi bạn bè xong, cũng dọn dẹp, tới hơn 9h, rồi mới đi tắm và hạnh phúc với chồng...,


gần nhà nhưng 4 ngày mình mới được về nhà mình.


hic, tự nhiên về nhà người khác ở cũng thấy kỳ kỳ nhỉ, hiiii


Hạnh phúc và thật vui vẻ mọi người nhé