Các mom cho mình lời khuyên ạ. vơ chồng mình ở chung với ba mẹ chồng nhưng ăn riêng, mẹ chồng mình buôn bán, em định theo mẹ chồng ra phụ, nhưng thực tâm trong lòng thì em vẫn muốn đi làm văn phòng và đến công ty, mấy lâu nay con của em nghỉ học vì dịch thành ra em phải ở nhà. Nhà cửa lúc nào cũng sạch sẽ, 1 mình em làm hết nhà 7 người nhà vệ sinh nhà tắm chả ai chùi cọ,mình e làm hết nha bụi bẩn lau kính xoong nổi.làm quần quật cả ngày nói chung như osin cao cấp.cái gì ba mẹ chồng ỷ vô e.nói mày ở nhà mày làm hết, ba chồng suốt ngày càm ràm nhiêu đó e đau đầu rồi.giờ e mà phụ mẹ chồng bán buổi sáng bà cho 50k. về nhà bà cho mình làm ô xin nô lệ cả nhà 7 người nữa quá. Mọi người cho e lời khuyen e có nên theo phụ mẹ chồng bán hàng không ạ. Hay mình đi làm lại công ty từ bàn tay kiếm tiền ra hơn ạ.nổi khổ của e nữa là con hay đau vặt.