làm sao để thoát khỏi vỏ ốc này đây, ủ rủ, buồn bả, ghen tuông, mệt moỉ, đợi chờ...


bây giờ thật sự mình chẳng biết phải làm cái gì với ông chồng mình nưã, chỉ biết im lặng, lơ đi, chấp nhận mà vui sống, bằng mặt nhưng lại ko bằng lòng...khổ.


từ khi phát hiện anh có người con gái khác ngoài mình, mình đã tìm hiểu xem cô ta ra sao, làm gì, và mình đã alo nói chiện với cô ta cách đây 2năm, cứ ngỡ cô ta sẽ ngộ nhận ra "con đường mình đang đi là sai mà sửa laị" nào ngờ, nó kéo dài tới tận bây giờ các mẹ àh.


người đàn ông của mình tham lam lắm, nên cô ta có muốn chia tay chia chân gì cũng khó lòng, thế là họ lén lút với nhau cho đến tận hôm nay.


và bây giờ theo mình đc biết là họ đang chuẩn bị mở quán cafe, cả 2 xem nhau như vợ chồng, khi mình nói chiện với anh, cần anh giải thích rõ ràng, anh chọn ai giữa 2mẹ con mình và cô ta thì anh chỉ im lặng và im lặng, mình rất ghét sự im lặng đến đáng sợ của anh ta.


còn cô ta thì dường như đc anh hứa hẹn rất nhiều nên tỏ ra láo cá với mình, nhắn tin này nọ, và bảo mình khi nào con mình 1t thì sẽ mời mình dự đám cươí, đọc tin mà máu cứ sôi sùng sụng :(


mình đã đề nghị anh li dị, nhưng anh lại im lặng, đôi lúc tỏ ra khinh thường mình vì hiện giờ mình đang thất nghiệp ở nhà chăm con :(.


mình nên làm gì với người chồng im lặng đây mọi người ơi.


mình nên thế nào với cô nhân tình của anh ta đây, khi ngày ngày họ cứ gặp nhau, tối về lại nhắn tin cho nhau, đôi lúc anh lại dối mình nói đi công tác để hú hí vui vẻ với cô ta bỏ mặc 2 mẹ con mình ở nhà chèo queo :(