Không có ck cũng tốt mình sẽ k phải nghĩ A giờ này đang làm gì? Ở đâu? K phải buồn, phải tủi thân khi nghe những lời cay đắng từ Anh.


Mọi thứ trở nên nhẹ nhàng hơn 1 chút. Nhưng nhiều lúc cũng cảm thấy tủi thân. Vào face, zalo thấy bạn bè tụi nó đứa nào cũng đăng ảnh cả nhà đi chơi, ngày nghỉ vk ck con cái quây quần ăn uống vui chơi. Nhìn sao mà hạnh phúc thế. Thật sự nhìn mà thèm cái cảm giác hạnh phúc như vậy.


Tự nhiên mình nghĩ những lúc anh chị - bạn bè khuyên ,mày mới có 30 còn trẻ chán,đi bước nữa đi tội gì. Đời còn dài biết đâu sau này lại gặp được người yêu thương mình thực sự thì sao?


Đúng vây nhiều lúc cũng muốn có 1 người quan tâm- chăm sóc động viên những lúc mình mệt mỏi nhưng nghĩ lại lúc còn ở với ck thì k dám nghĩ đến đi bươc nữa. K tin vào cuộc sống xh bây giờ nữa rồi