Mình năm nay 41 tuổi đã lấy chồng đc 17 năm có 2 con. Chồng mình là quân nhân, mình thì làm việc tại ubnd xã, có thể coi là vị trí lãnh đạo. Công việc thỉnh thoảng phải đi giao lưu, tiếp khách. Mỗi lần vậy về mình luôn phải chịu sự lăng mạ thô tục của chồng nào là con cave, con điếm...Mình rất khổ tâm nhớ nhiều đêm chồng say về chửi mình trước mặt các con, đánh đập thậm chí bóp cổ mình. Mình luôn chịu đựng chạy ra vườn ngồi cả đêm. Cứ cố hy vọng a ấy dần thay đổi bên cạnh đó công việc của mình cũng kg muốn ly hôn vì sợ bố mẹ mang tai tiếng, nhân dân chê cười. Gần đây a ta  cứ uống say là lại lăng mạ mình. Mình thì cố nhịn kg cho hàng xóm biết, ngược lại anh ta gọi cho bạn bè mình tâm sự nói coi mình chỉ là cái điếu của ủy ban, một con đĩ, con điếm...Mình muốn ly hôn để giải thoát bản thân mà vẫn do dự vì thương các con và sợ thiên hạ cười chê bởi dù sao mình cũng là cán bộ lãnh đạo. Giờ này là 1 rưỡi sáng phải ngủ nhờ nhà em dâu.

Xin yk của mọi người